Trốn thôi ,trường hợp vậy xung quanh tôi đầy . bể nợ vài tỏi đến vài chục tỏi mà còn vay mượn thì trả muôn đời éo hết.bỏ xứ đi ng ta kiếm ko ra thì cũng sẽ quên thôi,bất quá bị bắt thì vào tù hoặc mất cánh tay.chứ ở lại è cổ làm thì ko bao h trả nổi
Việt Nam không có luật phá sản cá nhân fen, chỉ có áp dụng cho doanh nghiệp theo luật 2014 thôi. Nhưng phá sản mồm thì nhiều 
) tôi đã từng thấy thằng bán sạch nhà tẩu tán tiền ra phòng trọ ở hai năm trời đi làm linh tinh, sau đó cầm tiền đi xứ khác làm ăn, lại phất. Còn đám nợ cũ xù luôn 
) Mình tiền trăm đã rén rồi, thiên hạ giàu thật, toàn tiền tỉ.
Quan trọng là 20 tỷ trong hoàn cảnh nàonhư là đứa bố mẹ giầu thì 20 tỷ nó ngán éo gì, coi như là báo nhà thêm 1 lầnđứa nợ 20 tỷ ngân hàng thì tài sản thế chấp cũng hơn 20 tỷ rồi ngân hàng thu hồi thanh lý thì cũng éo chết đượccòn sang cam mà thua bạc dăm tỷ éo trả được thì khéo chết mất xác chứ éo cần 20 tỷ đâu