tôi ước một lần nữa nắm tay em
Tôi ước em biết, sau cái lần em chọn không đến gặp tôi, tôi đã nằm mộng thấy em. Em ngồi kế gần tôi, không nói gì mà chỉ lặng im nghe...
Tôi ước em biết, sau cái lần em chọn không đến gặp tôi, tôi đã nằm mộng thấy em. Em ngồi kế gần tôi, không nói gì mà chỉ lặng im nghe tôi dốc lòng, dốc sức kể hàng ngàn câu chuyện. Tôi kể đã vừa xong, em đứng dậy như đang chuẩn bị rời đi. Tôi không biết em định đi đâu cả, cũng chẳng biết nơi đó có xa hay không nhưng tôi cảm nhận được là nơi đó chẳng gần chút nào và có thể là em sẽ chẳng quay về nữa cũng nên. Em hỏi tôi rằng:" không định ôm lấy em à, không định níu em lại à". Chợt trong cơn mơ tôi đứng dậy trong bao sự vô thức và hoài nghi. Tôi mạnh dạn nắm nay em, kéo em lại vào lòng nhưng chưa kịp choàng tay qua người thì em biến mất tăm, em như một làn khói vậy, len qua từng khẽ tay của tôi, mặc cho tôi cố sức để ôm lấy nhưng nó cũng cứ cố gắng mà lẻn qua không cho tôi chạm vào. Chưa kịp cảm nhận hơi ấm, mà em đã tan đi như làn khói mỏng vậy.Đến giờ, tôi vẫn cứ băn khoăn mãi, là do ôm em trong cơn mơ nên em mới biến mất. Hay là, có thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ rời đi…


Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất