Viết cho một sự biến chuyển lớn!
HN200306
Hôm nay mình đã làm rất tốt rồi!
Không phải chỉ vì một nụ cười không mấy thiện cảm, một ánh mắt kém sự tôn trọng của ai đó có thể khiến con bé thay đổi. Mà tự sâu trong tâm khảm nó biết, đã đến lúc phải chế ngự sự trầm mặc, tự ti bên trong mình. Để cất lên giọng nói phủ bụi trong quá khứ, để dặn lòng cố gắng cho hiện tại và sau này.
Cuộc đời là một cuộc hành trình với chuỗi dài những sự kiện. Có thể khi nhìn vào, nhiều người sẽ đánh giá rằng, những bước đi của nó quá chậm chạp, dè chừng, nhưng chẳng ai hiểu rằng, để bước qua được vài phần nghìn giây của cuộc sống thôi, cũng khiến nó phải dồn hết dũng khí để đạp bỏ những lấn cấn, lo sợ trong lòng.
Hôm nay, giọng nói còn run run, âm điệu còn pha trộn, nhưng tiếng lòng đã rắn đá, quyết tâm.
Hôm nay, tư duy còn hạn hẹp, nhưng tư tưởng chắc chắn đã mở rộng được bao phần rồi.