tôi muốn làm đàn ông lịch thiệp
áo quần, những đôi giày và mùi nước hoa thơm phức
ánh mắt tôi tràn đầy uy lực
và đôi môi nỗi đau chẳng hé bao giờ
tôi muốn làm đàn ông lịch thiệp
cái bóng của tôi không ai giẫm lên
chỉ có người ta, ngồi yêu trong râm mát
chờ đợi tôi mang tới thứ ánh sáng nửa mùa
giả tạo
ít ỏi
tôi muốn làm đàn ông lịch thiệp
chỉ để
em biết đấy
làm em rung động
chìa khóa cho con tim em là gì
mà tôi phỏng đoán,
thử sai,
ngu xuẩn mãi
không tìm ra?
tôi muốn làm đàn ông lịch thiệp
vứt bỏ quy tắc thế gian
để khóc trong nỗi đau của tình yêu không đáp trả
và trong đớn nhau nhiều tôi vốc từng vũng, từng vũng, từng vũng,
để cạn khô, rồi lại
làm đàn ông lịch thiệp.

tcc, 29/10/2019.