to my 1st love
tớ nhớ một tớ lén lút xé trang giấy nháp có chữ của cậu cất trong hộc bàn, tớ nhớ một tớ cố tình đi chậm lại để sóng vai với cậu lúc ra nhà xe, và tớ nhớ cả một chàng trai hơi hơi béo, có nụ cười tươi và cực kì dễ thương của tớ khi ấy nữa.
tớ từng thích một cậu bạn tới gần 2 năm, thích nhiều đến mức chỉ cần một lần chạm mắt với cậu ấy trong giờ học, tớ đã có thể vui cả ngày trời.
tớ cũng không biết vì sao mình thích. mà, vốn dĩ mấy chuyện này cũng đâu có lí do ha. chỉ đơn giản là trong một khoảnh khắc, tớ phát hiện mình luôn vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ấy đầu tiên trong biển người, là tớ biết mình thích cậu ấy rồi.
tớ không biết yêu thầm với mọi người là như thế nào, nhưng với tớ thì nó ngọt ngào và đáng yêu lắm. tớ thích bản thân lúc ấy vô cùng. tớ thích cảm giác mỗi sáng thức dậy lại tràn đầy năng lượng để đến lớp gặp cậu ấy, tớ thích lắng nghe tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực lúc tớ và cậu ấy nhìn nhau, tớ thích cả cảm giác tay chân luống cuống khi nói chuyện với cậu. thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, tớ sẽ hơi buồn một tí khi cậu ấy trả lời trễ tin nhắn tớ hoặc cười đùa với một bạn nữ khác mà không phải tớ. nhưng nhìn chung lại, tớ vẫn thấy 2 năm đó vui và đáng yêu lắm. cậu ấy cũng đáng yêu lắm.
tuy là tớ chẳng có đủ can đảm để nói 3 chữ ấy với cậu, và giờ tớ cũng ra trường rồi, tớ đang là sinh viên năm nhất trong ngôi trường mà tớ yêu, nhưng mỗi lần đi ngang qua một trường cấp 3, hay thấy các bạn học sinh mặc đồng phục đi trên đường, là tớ lại nhớ cậu, nhớ chúng mình vào cái thời ngây ngô giao giữa trẻ con và trưởng thành ấy. tớ nhớ một tớ lén lút xé trang giấy nháp có chữ của cậu cất trong hộc bàn, tớ nhớ một tớ cố tình đi chậm lại để sóng vai với cậu lúc ra nhà xe, và tớ nhớ cả một chàng trai hơi hơi béo, có nụ cười tươi và cực kì dễ thương của tớ khi ấy nữa.
mà,
à thôi
mong sẽ có một ngày tớ và cậu gặp lại nhau, tốt nhất là vào một chiều thu Hà Nội, khi nắng vàng rải khắp mặt đường, nhuộm lên gương mặt tươi cười của cậu một vệt sáng như lần đầu tiên chúng mình gặp mặt, và có lẽ tớ sẽ cười thật tươi, hét tên cậu và nói, này, có còn nhớ tao không?


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
