Anh à!
hôm này rằm nè anh mà mưa quá trời may là tối cũng tạnh đc dịp mà bận bịu quá quên ngắm trăng luôn. người ta thường nói trăng 16 mới đẹp hehe. mai ngắm dị kk. mà anh kịp ngắm trăng chưa. mỗi năm có mỗi một ngày này thui nè.
nay e đi làm về ba đang ngồi nướng thịt. trùi ngon quá trùi ngon mà trc đó lỡ ăm mấy miếng bánh trung thu nên là hông ăn nổi kk. giờ là ăn cơn tối nào cũg phải nghĩ trưa mai đi làm mang cái rì. may là sáng nào má cũng dậy nấu cơm cho e mag đi chứ trùi ui dậy hông nổi hehe.
ui có ty tỷ thứ muốn kể anh nghe luôn. dạo này đi làm thấy mát mát tẻn tẻn đi nhiều anh ạ haha. mà e ít nói nữa chưa tìm thấy ai hợp gu ạ nên hông thích nói chiện ko hoà đồng lắm kk.
trùi ui thậc sự hnao tâm trạng cũng căng như dây đàn lùn. sếp nóng tánh dễ sợ mà thương vợ sếp ghê lun ó ạ. sao ngta lại hay gắt gọng vs những ng thân yêu nhất của mình thế anh nhỉ. chợt chột dạ, hehe e cũm hay nóg tánh vs ba má quá trùi luôn. cái sự khó ở này xứng đáng sống một mình một nhà haha. tự biết thân biết phận mình khó tánh nên là sau khéo chuyển ra ở riêng. hehe ngắm sẵn một cái cont và thiết kế rùi anh nạ. mà lương 5 chẹo thì chắc hông xa đâu kk.
thậc ra trong thời gian qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra anh ạ. cái chú hay xuống nhà e mua đồ cũ về sửa đi xa rồi anh ạ. lúc đầu e có ấn tượng ko tốt về chú lắm haha. lần đầu gặp chú ko nghĩ là chú sống đến tận giờ. mà lần sau thì lại ko nghĩ vậy mà lại đi xa. nhưng những ngày tháng cuối đời chú cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình anh ạ. chú mở một tiệm sửa đồ nhỏ xinh xinh tên là tái sinh như chính cuộc đời chú vậy,chú còn nuôi một chú chó nhỏ nữa. chú thi thoảng xuống vẫn hay tâm sự vs em. ngày mà chú thông báo chú chuyển ra khỏi nhà thuê một cái quán nhỏ sửa đồ chú vui lắm. em cũng mừng thay chú anh ạ. vậy mà ko đc bao lâu chú cứ thế đi rồi cũng một kiếp người nhanh quá anh nhỉ! hôm trc e còn gặp chú chạy xe ngoài đường, vậy mà,.....nhìn chú hao hao giống cậu e ngày xưa lắm cậu hồi xưa cũng bị ốm như vậy, rồi hai chú cháu cũng hợp nhau khoản sửa chữa chú dạy e nhiều thứ lắm luôn anh, siêu thật sự luôn ạ. rất kính trọng chú cho đến những giây cuối cùng. thấy mừng cho chú hoàn thành xong một kiếp người nhưng cũng đầy tiếc nuối cho một mảnh đời muốn tái sinh. vậy mà hôm nay ngta gỡ biển tái sinh xuống rồi anh ạ. có. chút tiếc nuối anh ha
Anh ngủ ngon nhớ!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
