Toby có quen biết một ông anh , phải nói là nể ông anh này vãi nồi luôn ý . Ông ý tên Hoàng , ông ý chơi thể thao giỏi , body đẹp , biết chơi đàn , thông minh , ông đọc cũng kha khá sách , kiếm được cũng kha khá tiền , mà kiểu ông này cũng đa tài , ông ý tính toán cực nhanh đã thế lại còn rất lanh lợi , thuận được cả hai tay nữa mới điêu , cái toby ghét nhất nữa là ông ý còn đẹp giai nữa chứ , khó hiểu sao lại có người như thế trên đời .
Được hôm đi cafe cùng ông , tò mò quá không chịu được mới bèn hỏi bí quyết của anh là gì , ông này cũng chia sẻ luôn là : '" bọn trẻ chúng mày bây giờ dùng điện thoại nhiều quá , chúng mày dành hết thời gian chăm lo cho điện thoại cả game thì bọn mày lấy đâu ra thời gian chăm sóc bản thân nữa , ông trời đều công bằng cho mọi người ngày 24h , chúng mày xem một ngày chúng mày tiêu bao nhiêu h vào điện thoại , bao nhiêu vào game , bao nhiêu vào việc ngủ , bao nhiêu vào việc ăn" . Toby mới bèn hỏi là không biết vậy anh một ngày làm những gì . Ông đáp : " một ngày thì thường nó phân chia ra bốn buổi sáng , chiều , tối và đêm . Sáng thì anh mày thức dậy sớm tập thể dục , tập gym cho cơ thể khỏe mạnh nên giờ body anh mới được như này xong đấy thì anh về nhà làm tách cafe vừa uống vừa đọc sách nên đầu óc anh lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt , mặt anh cũng sáng ngời ra hẳn do đọc sách , như thế cx chưa hết buổi sáng nên anh tập chơi đàn hay chơi được loại nhạc cụ này rồi thì anh học ngoại ngữ , loanh quanh một buổi sáng thế thôi mà anh làm được bao việc còn bọn trẻ chúng mày có khi ngủ chương hết mẹ cả buổi sáng rồi , chiều thì anh đi làm , kiếm tiền còn chúng mày chắc là đi học thì thôi cũng ổn . Tối là quãng thời gian để dành cho bản thân , gia đình và bạn bè , anh thường hay đi chơi thể thao , đi chơi bóng rổ , hoặc là đi cả người yêu , không thì ở nhà với gia đình , còn buổi tối anh thấy mấy thằng thanh niên như chúng mày toàn tụ tập đi bar , hút hít các thứ , vừa hại sức khỏe vừa tốn tiền , nên giảm xuống còn tháng một lần thôi , đấy là nếu chúng mày đã đi làm rồi thì có thể chích 10% thu nhập của chúng mày cho việc ăn chơi . Còn đêm là để ngủ chứ đừng có thức để mà lướt fb hay chat chit , giờ nhìn lại xem là những cái việc đấy không tạo ra giá trị gì cho chúng mày cả , đồng nghĩa chúng mày có thêm nhiều thời gian chết trong một ngày , đồng nghĩa với việc là chúng mày không thể giỏi một thứ gì đó mà chúng mày mong muốn , làm j thì làm , đừng để thời gian chết , chết tầm một tiếng thì được , coi như lướt fb , ins một tiếng thôi là cũng được rồi , chúng mà lướt fb ,ins nói thẳng ra là chúng mày đang tò mò và muốn xem cuộc sống bạn bè của chúng mày như thế nào nên mới lên mạng để xem chúng nó checkin quán cafe nào , đang đi đâu , cảm thấy gì, trong khi cuộc sống mà chúng mày cần quan tâm nhất là của chính bản thân chúng mày và gia đình , một giây mày tò mò cuộc sống người khác là một giây chúng mày không sống cho chính bản thân , nên dành thời gian đấy làm nhiều việc có nghĩa hơn như là đọc sách này , tư duy , kiến thức chúng mày sẽ khác đi , có kiến thức ra ngoài đường người ta mới nể chúng mày hơn nhiều . Còn cái đáng băn khoăn nhất của thanh niên chúng mày bây h là không biết khi bỏ chiếc điện thoại xuống thì chúng mày cũng chẳng biết phải làm gì , anh khuyên chúng mày thử tập chơi thể thao , cứ tự tập chơi ở nhà trước xong đến khi ra sân tụi nó thấy mày chơi giỏi chúng nó sẽ tự gọi mày vào chơi cùng yên tâm , song song với đấy là tập gym , không đi được gym thì tự tập ở nhà cũng được , không thiếu bài tập để tập đâu , cứ muốn là sẽ có cách , hai nữa là dành thời gian cho bản thân hơn bằng việc đọc sách và ngồi thuyền , việc ngồi thuyền sẽ làm tăng eq - trí thông minh cảm súc và làm cho nhận thức về bản thân và thế giới , xã hội sẽ thay đổi hẳn , còn thời gian thì học ngoại ngữ, ra ngoài đường mà bảo mình biết nói 2-3 thứ tiếng người ta nể mình ngay . Có thể tự mua một loại nhạc cụ về tập chơi , xong đấy khi biết chơi rồi thì kiểu j chả kiếm được thêm bạn , chú ý buổi đêm là thời gian để ngủ , việc ngủ sớm sẽ thay đổi cơ thể rất nhiều từ sức khỏe đến ngoại hình , anh khuyên thì anh khuyên cũng chỉ có thế thôi chứ cũng không biết chú mày sẽ thế nào , thôi thì  cố gắng đừng để thời gian chết là được , dùng thời gian ấy mà chăm sóc và phát triển bản thân "
Nghe thế mà toby sững người lại , nhận ra là từ bấy đến giờ mình để thời gian trôi phí hoài quá . Có trách thì cũng chỉ biết trách bản thân chứ sao trách cái máy tính hay cái điện thoại được , mà mình cũng thấy là cứ ôm khư khư cái điện thoại làm mình giảm kĩ năng giao tiếp cả mối quan hệ hơn hẳn , h chắc ném mình vào một chỗ toàn người lạ thì chắc mình ra ngồi một góc ôm khư khư cái điện thoại mà chẳng dám nói chuyện với ai mất, mà việc mình ở nhà ôm điện thoại cũng làm não mình teo đi hẳn , h mới ngẫm được , cái thời gian ấy thà đi ra ngoài tận hưởng thế giới , gia tăng mối quan hệ , học thêm nhiều điều hay có phải hơn không thay vì ngồi nhà ôm điện thoại lướt đi lướt lại cũng chỉ có vài cái tin mình đọc rồi