chào mọi người tôi là một thành viên mới của cộng đồng spiderum và đây là lần đầu tiên tôi viết bài trên cộng đồng này.Tôi nghĩ các bạn trong cộng đồng này đều là những người yêu thích sự phát triển và tranh luận các bạn có lẽ là những nhà lãnh đạo là những người có tư duy ,yêu thích sự hợp tác, phát triển và hôm nay tôi muốn cùng với các bạn thảo luận với nhau một chủ đề một chủ đề mà tôi cho rằng nó cần được những bộ óc nơi đây khai phá và một phần tôi cũng muốn tâm sự với các bạn để có thể thay đổi góc nhìn tiêu cực của bản thân và tôi chọn chủ đề
"THOÁT KHỎI SỰ ĐỐ KỊ, GANH GHÉT TRONG CON NGƯỜI BẠN" sở dĩ tôi chon chủ đề này vì tôi thấy nó đã có tầm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ như thế nào trong tư duy suy nghĩ và chính tôi,tôi cũng chính là nạn nhân của nó cho đến bây giờ nên tôi cần sự đóng góp của các bạn trong việc truyền tải xoá bỏ sự đố kị cho giới trẻ tôi nghĩ các bạn ở đây ai cũng hiểu được đố kị là như thế nào và tôi có một số ví dụ sau về sự đố kị được lấy từ chính con người tôi. 
- tôi chơi với một đứa bạn B nó là một đứa chăm chỉ nhưng mỗi lần nghe nó kể về những thành tích và những cách mà nó đạt được thanh tích cao là nhờ những thói quen tốt cuả mình rồi thì răn đe tôi ,và những lần nó đến mượn sách tôi thì lúc đó tôi lại sinh ra sự bực tức, lòng ganh ghét tôi nghĩ "có cần phải khoe khoang như thế không có cần phải thể hiện vậy không" và tôi nghĩ những người như vậy thật thiếu khiêm tốn rồi cứ mỗi lần bạn tôi nói câu nào đó mà mình cho  là  đụng chạm đếm mình là bắt đầu cảm thấy bực tức và đố kị với nó cứ nghĩ nó chỉ là một đứa thích thể hiện
- khi thấy đứa bạn B của mình được bố mẹ cung cấp rất đầy đủ, thực ra tôi cũng được bố mẹ chu toàn cho mình rất nhiều thứ và tôi ko ganh tị gì cả nhưng khi đến nhà chơi nó lại khoe về những thứ mà nó có thật sự cũng chẳng có gì to tác đâu nhưng khi tôi nhìn vào mặt nó tôi lại cảm thấy cứ như nó đang khinh dễ mình và điều đó khiến tôi thấy khó chịu
-khi nói chuyện tranh cãi với một đứa B nó cãi thắng mình lại cảm thấy bực bội trong lòng ....
- lúc trước mình đã từng mạnh dạng phát biểu những ý kiến và đóng góp cho lớp mình được thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ nhiều lắm nhưng khi đứa bạn B đó của cũng bắt đầu làm được như vậy và được nhiều tình cảm từ thầy cô cũng như bạn bè thì mình bắt đầu cảm thấy khó chịu cứ như vị trí của mình dần mất đi vậy
và một số những trường hợp khác. và tôi đã nghĩ được rằng sự đố kị ganh ghét nó xuất hiện bởi mình đang không nhìn nhận đúng về bản thân mình, mình vẫn đang so sánh mình với những thành phần khác, mình cảm thấy mình tệ hơn họ nên sinh ra sự ganh ghét đố kị.cũng có lẽ bởi vì ngay từ đầu mình đã có những ấn tượng không tốt về người nào đó nên khi họ bày tỏ ý kiến,họ nhận được những thành quả tốt mình đều cảm thấy đố kị
ừm đúng vậy tôi đã từng là người như vậy thậm chí trong thời gian đó tôi còn nhìn nhận được rằng như vậy là không tốt nhưng khi rơi vào tình thế nào đó sự đố kị nó lại xuất hiện mỗi lần nói chuyện với đứa bạn đó lại cảm thấy mình thấp kém hơn rồi lại sợ những người xung quanh họ nghĩ mình khờ hơn mình tệ hơn nó lúc đó cái tôi như bùng phát một cách vô lí cố gắn làm sao đó để cho mình đúng, mình hơn thì mới chịu nó đã hình thành con người vô lí trong tôi. hiện tại tôi nghĩ mình đã kiểm soát hơn và dần tôi sẽ loại bỏ hai chữ đố kị và ganh ghét ra khỏi từ điển tư duy của mình.các bạn cũng vậy đừng tự so sánh mình với người khác chính bản thân chúng ta vẫn có rất nhiều điểm tốt đừng vô tình so sánh mình với người khác trong khi mình vẫn còn những điều đáng tự hào hơn. hãy tập trung phát triển những điều tốt đẹp trong con người bạn những tài năng mà bạn đang có: đó có thể là giao tiếp đó có thể là một môn thể thao môn học hoặc đó có thể là sự ấm áp bên trong con người bạn.bạn thông minh hơn những gì bạn nghĩ bạn có quyền đột phá, bạn rất tài năng,những lúc cảm thấy bản thân mình tệ,cảm thấy tức tối về điều gì đó hãy nhớ rằng những thứ đó đều là những thứ tiêu mà những thứ tiêu cực hãy loại bỏ nó ra.người tự tin có lẽ không thành công được nhưng những người tiêu cực thì mãi mãi không thành công nó chỉ làm trì trệ tư duy của mình thôi,những VD được nêu trên các bạn hãy coi đó là bài học khi thấy ai đó hơn mình hãy cố gắn hơn,tốt hơn chứ đừng ngồi yên đó mà suốt cứ đau đầu với sự đố kị ganh ghét vì cứ suy nghĩ như thế đi nữa bạn vẫn chỉ là con người vô lí vậy thôi 
tôi muốn viết bài viết này để chia sẻ tâm sự tôi mong muốn rằng bài viết của mình có thể tiếp thêm động lực cho ai đó cho dù là không có ai thì đây cũng chính là tấm lòng mong được mọi người chấp nhận
và tôi cũng rất muốn nhận được đóng góp của các bạn, được nghe các bạn truyền tải hơn về vấn đề này và tôi mong sẽ nhận được những đánh giá cũng như những bình luận tích cực từ các bạn 
thank for reading <3