ngày em tới , làm anh đây bối rối,
gió lung lay trái tim anh bồi hồi.
ngày qua ngày anh như gã khù khờ,
trong tâm trí toàn hình bóng nàng thơ.
*
một lúc lơ phơ anh thầm nghĩ,
nên làm gì để em đồng ý
nhưng anh đây chẳng tỉ mỉ
để lên kế hoạch quá cầu kì
anh cũng chẳng phải là tiến sĩ khoa tâm tâm lý
để đọc vị trái tim em .
*
nhưng anh đây sẽ là vì sao
Để chở che em qua tháng ngày giông bão
Dìu em qua những ngày ão não
Dù không chung bước nhưng tôi là ánh sáng phía cuối con đường
*
anh ước cuộc đời như một cuộn phim chỉ kéo dài vài chương
nó sẽ bắt đầu khi em bước tới
nắm tay tôi đi khắp thế giới
kể nhau nghe những câu chuyện nơi chôn dấu
bộ phim ấy sẽ có kết đẹp và chẳng mấy thương đau
( liệu em có đồng ý ?)