5 tháng rồi nhỉ giờ lại viết, rời xa thực tế để quay lại những kỉ niệm mà thế giới ngoài kia gọi là mơ mộng, còn bị gọi là thiếu trách nhiệm nữa cơ....
Nửa năm rồi tỉnh táo, lý trí,... thật sự rất tốt. Guồng quay rõ ràng, không yêu đương, công việc hoàn thành đúng hạn, tôn chỉ giữ cảm xúc minh bạch, không nói nhiều, không để suy nghĩ nhiều. Rất tốt. Mọi chuyện đã xảy ra cũng đã trở nên đơn giản, dễ hiểu.
Không muốn nhắc tới nữa, nhưng nếu gặp lại phải xin lỗi rồi.
Chúc ngủ ngon!!

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
