Sau hôm ấy, em chưa lần nào dám đọc lại những dòng tin nhắn anh đã gửi... em không còn nhớ hết những điều anh nói, cũng chẳng nhớ mình đã trả lời lại như nào. Nhưng có hai điều đến giờ em vẫn không thể quên, đấy là lần đầu tiên có một ai đấy nói em nặng lời đến vậy, và cũng là lần đầu tiên em xin một người tha thứ cho mình.... Em đã suy nghĩ rất nhiều, em tự hỏi điều gì khiến anh thất vọng đến vậy, em tự hỏi hành động của em tệ đến mức nào. Chính em cũng đã cảm thấy tự thất vọng về bản thân mình, nhưng em không nghĩ mình đáng nghe những lời như vậy. Em nói ra mong muốn của mình, nhưng anh cũng ngay lập tức bác bỏ điều đó, rồi cái mong muốn ấy cũng mờ đi mỗi khi anh trả lời. Đến khi em đã không còn muốn mình cố chấp với anh thì anh lại thay đổi suy nghĩ. Em không chắc mong muốn lúc ấy của em còn như ban đầu, em cũng không chắc mình có nên tiếp tục hay không... Em vẫn nhớ anh hỏi em có muốn mối quan hệ trở nên tệ hơn hay không, vì em vẫn cố chấp thì cuối cùng cũng không phải là một kết thúc đẹp. Anh bảo em suy nghĩ đơn giản thôi, chọn những thứ em mong muốn lúc ấy, em đã chọn điều em muốn, nhưng em không suy nghĩ đơn giản được. Em cũng ước mình đừng suy nghĩ linh tinh nhiều nữa, nhưng chắc điều ấy sẽ không thay đổi, có thể là đến khi em hoàn toàn tin vào ai đấy....
Anh hỏi em nhiều thứ, em chợt nhận ra mình cũng chả hiểu anh nhiều như mình nghĩ, em không biết anh nghĩ gì, em cũng không biết anh muốn gì, thậm chí có khi em còn không biết anh cảm thấy như nào. Nhiều thứ anh làm mà em còn không hiểu sao anh làm thế, em không còn muốn nói ra những điều em mong muốn nữa, em cũng không muốn mình phải cảm thấy tức giận về những điều đấy nữa. Mỗi người có cách yêu khác nhau, em nghĩ em không muốn hỏi sao anh không làm cái này cái kia nữa, em sẽ lắng nghe cảm xúc của chính mình nhiều hơn. Anh có nhiều thứ em rất thích, nên đã có những lúc em đã bỏ qua những thứ mình không thích, nhưng giờ em sẽ chọn cách đối diện với những điều ấy, chấp nhận hoặc không, vì nếu em cứ bỏ qua mãi thì càng ngày em sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn. Anh không cần phải cố gắng thay đổi bản thân nếu anh không muốn, anh hãy cứ thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của anh để em còn biết nữa :> em cũng không muốn và sẽ không thể yêu một người mà em không biết rõ...
i cried when i wrote this