trên xe buýt số 30, tháng 11 / 2018

tôi biết hát cho người những ngày mưa vội
biết hát cho tôi những buổi chiều qua 
nhưng có vẻ chưa hát được cho chúng ta 
những chiều có mưa mình ngang qua phố

biết đỏ mặt khi em thấy xấu hổ  
biết đặt tay lên vai khi muốn vỗ về  
nhưng chưa biết nghĩ về những hẹn thề  
rằng trong trái tim, 
em là có thật

thành phố thoáng chật 
như lòng tôi bộn bề  
có si mê nào gần kề  
chỉ vì điều giản đơn thực nhất

đã khi nào giữa miên man bất tận 
người thử nhìn vào sâu trong đôi mắt này  
biết hỏi em những điều chưa hay 
để biết lòng có yêu, 
hay chỉ chợt say  
vì chiều nay có mưa 
trong lòng...
...thành phố?