tâm sự....
Ước có một cái chum lớn mỗi khi có cảm giác tiêu cực không phải đè nén trong lòng mà chỉ cần hét lớn vào đó để xả mọi thứ mọi thứ...
Ước có một cái chum lớn mỗi khi có cảm giác tiêu cực không phải đè nén trong lòng mà chỉ cần hét lớn vào đó để xả mọi thứ mọi thứ mọi thứ.....như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Nếu mọi thứ chỉ là những điều tốt đẹp xung quanh mình thì thật bất công với những người chẳng hạnh phúc ngoài kia ? Mình ích kỉ hay nhiều chuyện ? Mình là thế nào mới đúng,mới tốt,mới bớt đi mỗi ngày phiền não.Mình cũng muốn bớt đi vài sự cô đơn,muốn bớt đi những tiêu chuẩn,bớt đi cái tôi,bớt đi vài chuyện linh tinh,.....v.v.Mình muốn một ngày nào đó khi đó mình có thể làm mọi thứ thật thoải mái,chạy ra giữa đường và nhảy theo bài hát mình thích.Mình đã từng nghĩ chẳng phải khi đạt được mục tiêu đó mà mình chẳng hề vui vẻ gì,vẫn phải xoay vòng vòng theo nhịp sống này đó thôi có những ngày mình nghĩ quẩn.Nhiều lúc hối tiếc,buồn bã,........cũng thấy niềm vui trong cuộc sống ( mà ít),lộn xộn nhưng vẫn phải tiếp tục

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này