1 mở đầu

14 là cái tuổi mà người ta vẫn còn đang trưởng thành một trong những cái tuổi nghịch nghợm nhất của chúng ta đi học như đi chơi hôm nào cũm trộm tiền mẹ để vào net,mua thẻ nạp game,mua đồ ăn vặt,truyện tranh,lên trường thì nói truyện,không ghi bài,quên đồ,đi thi thì quay phao và biết sao không thằng đang viết bài này đang ở tuổi đấy và nó đang chuẩn bị kể một chút về bản thân và những điều nó ghặp trong độ tuổi này

2 học tập

tình hình học tập của mình rất tệ kiểm tra chỉ biết quay cóp đàu tiên là về môn toán toán số chỉ biết mỗi ghải bài toàn bằng cách lập phương trình dù bài đó đã học qua lâu lắm rồi hình thì gần như chẳng biết gì cả đáy là môn mình tự tin nhất chứ các môn khác thì trả biết gì luôn hi vọng duy nhất để có thể vượt qua bài thi là phao hoặc một cách ôn thi mà tôi tự nhĩ ra được cấu thành từ đủ thứ có trên spiderum và nò chưa được thử nghiệm vì đã thi đâu trình độ học tập cũng là thứ khiến tôi trở nên lạc loài khi vào đây vì đây toàn những nhà thông thái còn tôi thì rất phế vật

gia đình

gia đình tôi có 5 người gồm bố, mẹ ,anh trai, tôi và thằng em. bố thì lười ,cãi cùn và ở bẩn gần như lúc nào cũng chỉ biết mở mồm ra để mắng kiểu như luôn tìm cớ để chửi tôi học tập, cân nặng là hai lý do phổ biến nhất việc nhà thì bố tôi không bao giờ làm chỉ biết sai người khác làm hộ thôi,bố thường  lên youtube để xem phim chai nì thường là kiếm hiệp hoặc kháng nhật mẹ thì có làm việc nhà chủ yếu là nấu ăn thằng anh thì đang hoc đại học ở Hà Nội tính cách rất sạch sẽ lần nào ông ý về nhà đều sẽ nhắc tôi việc dọn dẹp vì bố mẹ chẳng bao giờ dọn cả thú thật tôi chỉ là cái bóng của ông ấy thôi chứ ông ấy hơn ấy hơn tôi rất nhiều thứ như đẹp trai hơn học giỏi hơn chăm chỉ hơn ... thằng em thì rất nghịch nó mới 2 tuổi và tặng mỗi người một vết xẹo trên mặt thậm chí nó còn biết vào youtube và bật tìm kiếm bằng giọng nói lên rồi nói thứ nó thích 

3 bạn bè

nói về bạn bè thì chủ yếu ở trên lớp thôi chúng nó thừng bắt tôi mở to mắt ra vì có vẻ mặt tôi lúc đấy trông khá là hài và có vẻ hài đến mức có một thằng lên face rồi đổi tên nó thành tên tôi đổi ảnh nó thành ảnh tôi để trang cá nhân của nó ngập tràn ảnh của tôi và lên lớp đùa rằng tôi hack nick