“ Ôi mùi mưa này, cậu có ngửi thấy mùi mưa không”
“ Mùi gì cơ, mùi mưa á”
Nhìn mặt cậu có vẻ ngạc nhiên. ghê lắm
Mình thì hít hít áo cậu, hít hít tóc cậu, hít cả làn gió thổi qua, hít bàn tay lấm tấm ướt. toàn mùi mưa…
Mình khá nhạy cảm với mùi hương, mình thích mùi mưa, mùi đất, mùi của rừng của biển và cả mùi bầu trời đầy sao nữa. Mỗi lần có dịp được thưởng thức lọ nước hoa đặc biệt của thiên nhiên, thì mọi kí ức tươi đẹp sẽ bắt đầu nhảy nhót trong đầu mình. Lúc đó thì chả cần cồn chả cần hút thuốc, mọi vết thương lòng sẽ biến mất như chưa bao giờ được phép tồn tại
Rồi mặc trong sự vui sướng của mình, cậu nắm tay, kéo mình chạy, không biết để lánh mưa hay để chạy trốn bao âu lo trong thế giới của người lớn ...