mình xin chia sẽ 1 tí năm nay mình là sinh viên năm 3 của 1 trường đại học hồi còn cấp 3 mình thậm chí còn chả biết đại học là cái gì nữa nghe mấy bạn đi học đại học thì mình cũng trend theo thôi rồi mình lên đường xách balo đi học đại học tận sài gòn. khi xa nhà tưởng sẽ thoát được cha mẹ thì do sự non kém cũng như không chuẩn bị gì cứ biết là đi học thôi. ra đời không có cha mẹ bên cạnh nấu ăn, kêu đi hoc, kêu đừng đi chơi game, cũng như không có đam mê gì trong ngành học nên mình dần sa đọa.
mong muốn cải thiện bản thân: mong muốn hiện tại của mình là lập trình về website học thật kĩ về c và c++, sql , còn những cái như php, html, css, js thì mình đã nắm cơ bản rồi
cái tiếp theo mình muốn là mình thay đổi được bản thân trở nên hòa đồng hơn với mọi người chứ không phải lúc nào cũng ngồi 1 mình ở góc lớp nữa. mình muốn thay đổi về bản thân rất nhiều yêu thương cha mẹ nhiều hơn, đi tập gym cho lên cân, ngủ sớm hơn cho đi học đúng giờ, tìm được 1 cô bạn gái....mình còn trẻ còn rất nhiều thứ để hy vọng vào 1 tương lai tốt đẹp hơn, đặt kế hoạch cho bản thân nhiều hơn mà đặc biệt phải rõ ràng, mình muốn tương lai thế nào, mình thích gì, giỏi gì, thiếu sót ở chỗ nào, con người là phải có niềm tin 
bây giờ mình muốn làm 1 website có thể bán được. rồi mua cho cha mẹ cái gì đó, làm con hơn 20 năm làm người mà chưa báo đáp cho cha mẹ cái gì toàn lấy tiền của cha mẹ đi tiêu, sỉ diện