Không. Phần lớn những người trẻ tuổi đều rất vụng về và thiếu kinh nghiệm, nhưng lại có vô số thời gian
Nhưng nếu không cho những người trẻ tuổi một cơ hội để học hỏi, thì bao giời họ mới hết vụng về cơ chứ
hãy chuẩn bị thật kĩ trước khi bước vào tuổi trẻ. Với những người đang trẻ: hãy sống và thèm sống. Với những người đã hết vụng về: hãy cùng nhìn lại một chặng đường dài của chúng ta, và tự hào
Nhưng bạn hiền hãy tin mình đi, hãy có một lý do để thức dậy vì nó là một loại hạnh phúc. Nó khiến cho bạn muốn vùng khỏi chăn và chiến đấu. Nó khiến chi bạn cảm thấy chẳng cần ngơi nghỉ, nó tạo cho bạn một nếp sống mà bạn nghĩ là mình chẳng bao gìơ có trước đó, và không ai ép bạn được.
tự làm thì mới tự tin được, bây giờ bạn không tự tin làm việc gì thì chỉ cần tự làm đến khi làm được thì sẽ tự tin thôi
Cứ yên tâm là khi "tự", bạn sẽ sai rất nhiều! Chỉ có khi nào bạn tự làm, tự ngã, tự vất vả - bạn mới tin tưởng chính mình được. Đó là sức mạnh thật sự của chữ tự tin, chứ làm gì có chuyện nói một câu thì từ nhút nhát trở nên tự tin ngay! Bạn phải rèn luyện nếp sống và nếp nghĩ cả đời cho tự tin đấy! Nhưng đó là chuyện nên làm, chuyện của mình trên đời, chỉ có tự làm, mới là tốt nhất
Không có một ước mơ nào là dễ dàng, tất cả chúng đều rất nặng nhọc. Chỉ có 1% hào quang và 99% sự cố gắng, mệt mỏi mỗi ngày chỉ riêng bạn biết
Tất cả chúng ta đều rất cố gắng học hành, làm việc và "cày tiền". Nhưng không phải ai cũng có một công việc đủ làm cho bản thân vui vẻ và hạnh phúc đến mức không quan tâm quá nhiều đến tiền nữa, đúng không nào?
Khi còn trẻ, nhất định phải đầu tư thật nhiều vào tri thức.
14, 15 tuổi thôi. Những thứ duy nhất mà các em vó mới chỉ là Sức Khỏe, Thời Gian, Hi Vọng và Tuổi Trẻ.
Chúng ta không "vô tình" yêu thích một thứ gì đó. Chúng ta yêu thích vì chúng ta biết làm nó, làm tốt nó và có thể phát triển nó. nếu cái gì bạn không thích có nghĩa bạn học chưa đủ chưa thể làm gì với nó
Kết bạn với người lạ. Đúng là khi còn nhỏ, chúng ta đều được dặn là "không được nói chuyện với người lạ", và càng lớn - những câu chuyện đáng sợ về lừa đảo xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội làm ta chùn lại ý nghĩ mỉm cười với một ai đó xa lạ. Nhưng bạn có biết gì không, chỉ có việc mở rộng tầm mắt và lắng nghe thật nhiều những câu chuyện, chúng ta mới biết rằng, mình đang không biết cái gì! Hãy thử làm quen với một ai đó xa lạ, thảo luận về cái nhìn cuộc sống của các bạn, và thấy rằng trên đời còn nhiều điều thú vị biết bao.
Thời gian, sức khỏe, tuổi trẻ, "máu liều" - tất cả những cái đó không trở lại lần hai trong đời. Nếu không có cột mốc và giới hạn, bạn sẽ không biết sợ. Nếu không biết sợ, bạn sẽ không biết chạy. Và nếu không biết chạy, bạn rất khó mà đến đích, Không phải sợ nghèo. Hãy sợ không có thời gian. cái gì mình biết làm, làm giỏi sẽ thích làm mà người ta ngộ nhận là đam mê
Học cách sử dụng những kỹ năng của bạn. Bạn giỏi ngoại ngữ, bạn giỏi toán, bạn giỏi guitar? Tại sao không biến những tài năng trời phú, những giờ luyện tập vất vả của bạn thành một công cụ kiếm tiền tiện lợi và hữu ích cho mọi người nhỉ?
5. Đi du lịch cùng người yêu? Ôi, dĩ nhiên là chuyện phải làm khi còn trẻ rồi! Không phải là tuần trăng mật sau khi đã cưới nhau. Bạn Cần phải đi thám hiểm với bạn trai của mình khi vẫn còn đang hẹn hò! Lý do ư? Vì bạn trẻ!
những gì bạn sợ làm mà vẫn làm mới có ý nghĩa và nhận ra rằng nỗi sợ đó chỉ là sương do mình tạo ra, nếu bạn sợ làm gì hãy làm đi đừng bao giờ đợi 1 cái gì đó rồi mới làm, nếu bạn có người yêu hãy yêu đi, khi bộn bề nỗi lo thì nó mới có ý nghĩa, khi bạn muốn yêu ai thì cứ nói dù rất khó, khi bạn sợ học thì cứ học.
-cái gì không biết làm mà làm mới có ý nghĩa đó là lý do sao đêm tân hôn quan trọng như vậy, cuộc đời mà có định hướng hay đoán trước được, hoặc 1 đường thẳng thì còn gì ý nghĩa, bạn còn việc gì đó không biết làm thì đó là cơ hội cho bạn
Có hai điều bạn hiền phải luôn nhớ trong cuộc đời này, đó là cho dù bạn có tài giỏi, nổi tiếng hay giàu có đến thế nào đi chăng nữa thì một là sẽ luôn có núi cao hơn bạn, và hai là sẽ luôn có ít nhất một người không biết đến bạn, không thuộc tầm ảnh hưởng của bạn và không quan tâm đến những gì bạn có. Vì thế cho dù có leo đến nấc thang cao đến thế nào đi chăng nữa, đừng tỏ ra ngạo mạn và vênh váo. Mọi thứ bạn hiền có, không khẳng định được rằng bạn sẽ có được sự tôn trọng từ ngưòi đối diện.
Lao động ở đây có thể là cả chân tay lẫn trí óc, bạn phải luôn làm một cái gì đó. Đừng nghĩ họa sĩ chỉ cần vẽ nguệch ngoạc rồi bán bức tranh triệu đô hay nhà văn chỉ ngồi đó bịa chuyện rồi tiền vào như nước - đó là những ngón tay chai sần, những mỏi mệt và những lần bị từ chối. Muốn đi lạc thì cũng phải ra đường đi thì mới lạc được chứ
điều mà chúng ta cần nhất để có thể sống cùng một ai đó cả đời, đó là khả năng thấu hiểu và hòa hợp tuyệt đối.cần phải Hợp để có thể duy trì một mối quan hệ.
Khó có thể đợi ai cả ngày mà vẫn háo hức, không dận dỗi. Khó có thể vui vẻ chân thành với người đã để mình đói bụng quá bữa, chỉ với lý do là "bận". Khó có thể luôn sẵn sàng ra đường cùng bạn, bất kể nắng mưa lạnh nóng, bất kể có đang mệt mỏi hay đau ốm hay xinh đẹp hay không. Khó có thể tha thứ cho bạn, sau một cơn giận dữ mà bạn đã mắng chửi hay thậm chí là nặng tay. Khó có thể bảo vệ bạn hết sức trước hiểm nguy, không tính toán như vậy. Khó ai có thể...nhịn đi "xì" cả đêm chỉ để được ngủ chung phòng với bạn. Khó có ai sẽ yêu bạn từ lúc thuộc về bạn cho đến lúc phải ra đi đến thế. Nếu có thể, hãy yêu thương nhau như cách vật cưng của bạn yêu bạn. Hãy hết lòng vì nhau, luôn tha thứ, luôn trông chờ và hạnh phúc vì được nhìn thấy nhau. Vậy nên, bạn đừng để tụi nhỏ ngủ ở ngoài, cũng đừng liên hoan bằng...các em. Không vì gì cả, nhưng vì tình yêu. Xin hãy để có thêm những đôi mắt đen láy này được yêu thương nhiều hơn nữa, bạn nhé.