Phim Ấn Độ? Bạn đang nghĩ về 1 bộ phim “Dài không điểm dừng”, tình tiết chậm chạp, những kỹ xảo siêu vô lý và phản khoa học mà các nhà vật lý phải ngán ngẩm, người xem đương nhiên cũng ngán ngẩm không kém?
     Đây là bộ phim duy nhất, đầu tiên mà tôi xem và thích nhất của Ấn Độ. Tôi đã xem bộ phim này nhiều lần, nhưng có lẽ bây giờ với tư cách là một sinh viên mới là lúc tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhất, sâu sắc nhất những ý niệm mà tác giả muốn gửi gắm đến người trẻ qua bộ phim này.
BA CHANG NGOC
BA CHANG NGOC
Bộ phim kể về tình bạn của ba anh chàng Farhan, Raju và Rancho từ khi họ còn là sinh viên đến khi trưởng thành. Trong thời gian ngồi trên giảng đường, Rancho đã có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, tương lai của Farhan và Raju. Sau khi ra trường, Rancho đột nhiên biến mất. 10 năm sau, khi tìm được manh mối về nơi sinh sống của cậu bạn thân năm xưa, Farhan và Raju quyết định lên đường tìm Rancho…
Quãng đời này chỉ có một, thanh xuân này chỉ có duy nhất. Hãy sống sao cho nó đừng phí phạm. Hãy sống như 3 chàng ngốc: dám sợ, dám yêu và dám làm...
"Con gà không hề biết số phận của quả trứng
Liệu có sẽ nở ra hay trở thành món trứng chiên
Bạn không thể biết tương lai sẽ như thế nào
Nên hãy để môi bạn hát và cất lên giai điệu: “Mọi chuyện đều ổn”