ừm t vừa xem xong bộ phim " đời sống ngục tù". tên phim đã nói lên tất cả rồi đời sống của con người trong ngục. nếu mà muốn biết về nd phim về nhân vật chính phụ hài hước cảm động này nọ thì search trên google " đời sống ngục tù preview" là có hết. xem phim này cần nhẫn nại cần có thời gian, mỗi tập tầm đâu 1h30 hay tập cuối gần 2h lận. mạch phim chậm nhưng đủ sức lôi cuốn để không nỡ nhấn vào nút tua 15" hay dừng lại mà không khỏi tiêng tiếc. chẳng hiểu sao nhưng phim mà do kịch bản của biên kịch series reply thì thảo nào cũng có chút gì đó hoài cổ, nhẹ nhàng thấm, dung dị. chắc vì xem reply nhiều quá đâm cũng hiểu được mạch phim tuyến nhân vật, thoại hay đơn giản là sự ngây ngô của nhân vật chính( lặp từ nhân vật rồi bạn ơi) 
Cho dù biết là vào phim có cường điệu hoá, đơn thuần cuộc sống ở trong ngục cho tươi sáng hơn nhưng ta vẫn có trong mình những suy nghĩ về cuộc đời con người. Trộm cắp thì là trộm cắp, nghiện hút thì là nghiện hút, xã hội đen là xã hội đen,.... Chẳng có ý chí ,không có khát khao, nỗ lực thì vẫn là những hạng người như vậy một chân bước ra khỏi tù chân kia kéo lại ngay thôi. Bởi thế mới nói cuộc đời của mình do mình quyết định, xem để biết để cảm nhận thấy đời có lắm hạng người ứng xử thế nào cho phải. 
thế nhé tạm biệt!