Nếu thế giới luôn rõ ràng, thì nghệ thuật sẽ không tồn tại - Albert Camus

   Albert Camus lớn lên trong hoàn cảnh bị vây quanh bởi chiến tranh và bạo lực. Quê nhà của ông là Algeria bị đẩy vào cuộc xung đột giữa người dân bản địa Algeria và thực dân Pháp. Ông mất cha mình vào thế chiến thứ nhất, và ông cũng không đủ điều kiện để tham gia vào thế chiến thứ hai. Camus ở lại Pháp để đấu tranh với bệnh lao phổi và sự tàn phá của chiến tranh. Với tư cách là một phóng viên dã chiến, Camus dần trở nên chán nản với thế giới. Ông không thể hiểu được bất kỳ ý nghĩa nào đằng sau tất cả các sự đổ máu và đau khổ vô tận này. Ông tự hỏi: Nếu thế giới này vô nghĩa, liệu có cách nào để cuộc sống cá nhân của ta vẫn giữ được giá trị ?


Nhiều người cùng thời với Camus cũng đang khám phá ra những câu hỏi tương tự dưới ngọn cờ của một triết học mới gọi là Chủ nghĩa hiện sinh. Những người thuộc trường phái này tin rằng con người sinh ra như những phiến đá trống, Mỗi cá nhân phải có trách nhiệm tạo ra ý nghĩa cuộc sống giữa thế giới đầy hỗn loạn.
phiến đá của mọi người đây :))
Nhưng Camus lại bác bỏ tư tưởng của họ. Ông cho rằng tất cả loài người sinh ra với cùng một bản chất và gắn kết nhau lại với nhưng mục tiêu chung. Một trong những thành quả quan trọng nhất đó chính là tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống bất chấp sự tàn ác độc đoán của thế giới. Ông cũng thấy rằng khát vọng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của nhân loại và sự thờ ơ thầm lặng của vũ trụ là hai mảnh ghép không tương đồng, và việc cố gắng để ghép chúng lại với nhau thật sự vô nghĩa. Đây cũng là trung tâm của triết lý Camus về sự phi lý, thứ mà lập luận rằng cuộc sống là vô định.
mình ko tìm thấy meme nào hài hài 
Khám phá cách sống vô định trở thành câu hỏi định hướng Camus trong những tác phẩm đầu tiên, mà ông đặt tên là "Vòng xoáy viển vông". Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Camus được xuất bản nhưng nhận được phản ứng khá ảm đạm. Tác phẩm tiếp theo của Camus "Người lạ" theo chân Meursault, một thanh niên vô cảm người không gắn nhiều ý nghĩa cho bất cứ điều gì. Hắn không khóc ở đám tang mẹ mình, hắn giúp hàng xóm thực hiện âm mưu làm nhục một người phụ nữ, hắn còn thực hiện nhiều hành vi bạo lực nhưng vẫn không cảm thấy hối hận. Với hắn thì thế giới là một nơi vô nghĩa và các tiêu chuẩn đạo đức không có chỗ trong đó. Chính vì thái độ này đã tạo ra mâu thuẫn giữa hắn và trật tự xã hội nơi hắn sinh sống, và từ từ cô lập bản thân cho đến cao trào của cuốn tiểu thuyết.
mình là fan của superman, ae đừng hiểu nhầm nhé
Khác với nhân vật chính bị hắt hủi trong cuốn tiểu thuyết của mình, Camus được tôn vinh vì triết lý trung thực của mình. Tác phẩm "Người lạ" đưa ông đến với danh tiếng, và Camus tiếp tục sản xuất những tác phẩm khám phá giá trị của cuộc sống giữa những điều phi lý. Rất nhiều tác phẩm của ông đều xoay quanh cùng một câu hỏi triết học: Nếu như cuộc đời này thật sự vô nghĩa, thì tự tử có phải là câu trả lời hợp lý duy nhất hay không ?



Câu trả lời sẽ có trong phần 2, mong mọi người sẽ thích chủ đề này giữa mùa dịch bệnh