Một người đàn ông đang bị một con hổ truy sát. Đột nhiên, anh ta thấy một cái giếng bỏ hoang. Anh nhảy vào với hy vọng sẽ thoát khỏi tầm với của nó. Nhưng rồi anh nhận ra ở dưới đáy giếng có 1 con rắn đang đợi sẵn. Trước khi rơi xuống đáy thì anh bám được một cành cây đâm xuyên qua các khe đá. Con hổ nhìn anh ở trên đỉnh giếng, chực chờ bữa ăn của mình trèo ra ngoài. Còn con rắn thì chờ đợi miếng mồi ngon rơi xuống đáy giếng. Một thời gian ngắn sau thì 1 con chuột bắt đầu chui ra và bắt đầu gặm nhấm cành cây anh đang bám. Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo ?
Kết quả hình ảnh cho meme about unlucky day

Đây là một trong những mẩu chuyện của phật giáo về tình trạng cuộc sống mà nhiều người trong chúng ta tự thấy trong chính mình. Và trong một khoảng thời gian thì trạng thái tồi tệ này dường như không có lối thoát. Cuộc sống có thể sẽ tràn đầy khó khăn và đau đớn và thỉnh thoảng chúng ta cố chạy trốn khỏi những vấn đề của bản thân chỉ để gặp những vấn đề còn rắc rối hơn. Khi cảm giác an toàn bị tước đi khỏi thì ta nhận ra rằng mình đang phải phó mặc cho số phận đầy hiểm nguy và bất định. Và ta không thể làm gì chống lại nó.
Kết quả hình ảnh cho meme about complex

Vậy khi chúng ta rơi vào tình huống đang bám phải cành cây mà bị chuột gặm, bên dưới thì là 1 con rắn độc, trên thì là 1 con hổ đói, vậy chúng ta phải làm gì để thoát khỏi tình huống đó? Hành động tốt nhất bạn có thể làm trong tình huống dường như không có lối ra đó là gì? Cho dù cuộc sống có sụp đổ, thì bạn nên nhớ rằng mọi chuyện luôn luôn thay đổi, như là khi ban ngày thay thế buổi đêm, xấu đổi trở thành tốt, tai họa thành phước lành. Khi rơi vào một tình huống khốn khổ và không có lối ra. Điều đầu tiên chúng ta cần cân nhắc không phải hoàn cảnh đó khiến ta đau khổ mà là cách ta nhận thức nó ra sao. Mặc dù người đàn ông đang phải treo mình giữa một con hổ và 1 con rắn, cách anh nhận thức hoàn cảnh đó sẽ quyết định tâm trạng của anh ta.
Kết quả hình ảnh cho meme about  dont care about life

Vì đây là một mẩu chuyện của phật giáo nên không có gì bất ngờ khi người đàn ông trong câu chuyện chỉ đang tu luyện ở một ngôi chùa và đã nhận thức khá rõ về cái mà phật giáo gọi là 8 ngọn gió đời gồm: khen và chê, thành công và thất bại, thị và phi, thuận duyên và nghịch cảnh. Đa phần mọi người đều bị kiểm soát bởi những cơn gió này, bao gồm cả mình :)). Khi chúng ta trong hoàn cảnh đau đớn, thì ta dàn dằn vặt và đau khổ. Khi chúng ta trải nghiệm những điều thú vị thì ta vui sướng. Khi danh tiếng của chúng ta tụt dốc, thì ta trở nên thất vọng. Khi chúng ta trở nên nổi tiếng và được yêu quý, thì chúng ta vui sướng. Vấn đề của cách sống này là chúng ta đang phụ thuộc vào các mối quan hệ xung quanh ta, rồi để những thứ bên ngoài quyết định tâm trạng của chính mình. Trong khi ta lại không kiểm soát được những thứ bên ngoài.
Kết quả hình ảnh cho meme about things we cant controll

Vậy nên khi hạnh phúc của chúng ta vẫn còn phụ thuộc vào trạng thái của 8 ngón gió đời, thì cảm xúc của ta rất dễ bị lung lay. Với một người bình thường thì sẽ hoảng loạn khi bị treo giữa hổ và rắn, thứ níu giữ an toàn duy nhất là cành cây thì đang bị gặm bới con chuột. Nhưng vì là một người tu luyện đạo phật, người đàn ông bình tĩnh quan sát tình hình. Rồi đột nhiên anh ta thấy mật ong rơi xuống từ cành cây ở đỉnh giếng, anh cười rồi thưởng thức mật ong rơi. Bây giờ, khi đang phải đối mặt với khổ cực mà ta lại tìm thấy niềm vui trong đó thì có thể coi là đi ngược lại hệ thống. Hoàn cảnh tồi tệ nhất cũng không thể kéo ta xuống thì ta đã tuyên bố thoát khỏi sự đổi thay mà vũ trụ đã nô lệ mọi chủ thể trong đó. Những tâm hồn tội nghiệp luôn phải chịu đau khổ vì những thứ mình không kiểm soát được.
Haha, I'm in danger.. | /r/dankmemes | COVID-19 Pandemic | Know Your Meme

Đây là sự tự do mà triết gia Albert camus đã nói đến khi ông tuyên bố rằng cách duy nhất để đối phó với một thế giới bị kiểm soát là trở nên hoàn toàn tự do đến mức chính sự tồn tại của ta là một hành động nổi loạn. Người đàn ông trong giếng không nên hoảng loạn hoặc bùng nổ sự giận dữ. Sự xuất hiện của những sự kiện không mong muốn hoặc thậm chí đe dọa mạng sống là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống. Vậy nên điều tốt nhất người đàn ông có thể làm là tìm chút niềm vui nhỏ nhỏ giữa những giờ phút tăm tối nhất, thứ trái ngược với tình trạng khó khăn mà anh đang trải qua và năm trong phạm vi kiểm soát. Nhưng có một thứ khác đã khiến anh giữ được sự bình tĩnh trong khi đang bị treo giữa hổ và gấu.



Đó là gì thì moi người hãy chờ phần 2 , để hiểu hơn về cách Phật tử tu luyện.