mùa hè yêu dấu của chúng ta hay tên tiếng anh : our beloved summer là bản tình ca mùa hạ của những cái trao đi những thứ trong trắng nhất, ngọt ngào nhất, nhưng cũng đau khổ nhất. Nào ngờ trong lần chia tay năm ấy, Yoen su lại dứt khoát nói lời chia tay, mặt đối mặt, tay chẳng thể níu tay, sau đêm đó, tất cả còn lại chỉ là lý do tại sao yoen su lại chọn rời xa người mình thương, những suy nghĩ lúc đó thật khiến người ta chẳng thể giữ nước mắt. Trở lại mùa hè năm ấy, 2 con người ấy thật tình như những giọt nắng mơn mởn nhất, dường như được gửi tới từ khiếp trước, xuyên qua bao nhiêu lớp tầng của khí quyển, để rồi gặp mưa, họ lại hợp với nhau thành cầu vồng, tỏa sáng trong đời nhau, trao nhau nụ hôn năm ấy dưới cơn mưa của ngày quay cuối cùng, cái nụ hôn phần nào đưa yoen su thoát khỏi thực tại năm ấy thật lạ, cái nụ hôn mà dường như chẳng có một động cơ rõ ràng nào dẫn chou jong chạm nhẹ thuở ban đầu ấy, thật đẹp, thật thơ, và cũng thật mộng mơ. sau này, và tất nhiên sau lần chia tay sau 5 năm, họ lại va vào nhau, có sự thay đổi, họ chẳng thể giữ cho mình không chạy trốn khỏi đối phương, những lần gặp nhưng chẳng thể tự nhiên vì dường như chẳng có ai có thể giả vờ từ lần cuối cả, những lần thú nhận khiến mỗi người tự thấy mình thật sự không tốt, không xứng với đối phương, vẫn còn khượng khạo, vẫn thế, không thoải mái, tuy vậy, chẳng thể mong cầu đối phương có thể hiểu tâm trí của bản thân được không, nên nói gì, hay là chạy trốn là thượng sách.
viết lại vài chữ khi xem lần 1- đến tập 12 (13/1/2022)