
Nhìn mình như đang mặc đồ đôi với cái mặt đường.
Dạo này tôi để ý thấy nhiều người hay nói về chuyện một mình bằng cái giọng có vẻ “đáng thương”. Hay nói một cách mỹ miều hơn là họ đang “đau buồn hóa sự một mình”.
Chắc mọi người cùng từng ít nhất một lần đọc mấy bài viết dạng như:
“Bạn đang đạt mức độ nào của sự cô đơn rồi?”
Sau đó sẽ đề ra mấy cái thứ hạng sắp xếp vớ vẩn, không biết nghiên cứu từ đâu ra, kiểu:
“Hạng 1: Đi ăn một mình
Hạng 2: Đi siêu thị một mình
Hạng 3: Đi xem phim một mình
Hạng […]
Hạng cuối: Đi du lịch một mình”
Mỗi lần như vậy kéo xuống bình luận thấy đầy người sẽ sướt mướt kể khổ rằng họ đã phải làm nhiều chuyện một mình như nào. Có người thì lại nói giọng tự hào vì đã làm những điều đó một mình.
Tôi thì nghĩ, mấy chuyện này khá dĩ nhiên mà.
Hôm nay thì tôi đi siêu thị một mình, lâu rồi mới thấy (hơi) rảnh rang sau giờ làm nên tôi đã đi ngắm nghía mua sắm mấy đồ cần thiết. Hầu như ai ở xung quanh cũng đi một mình.
Người ta làm mọi điều thường ngày một mình bởi nhiều lí do: vì cần thiết, vì tạm thời không có ai đi cùng, vì thói quen,… Còn như tôi thì đôi khi là vì thích hưởng thụ cảm giác một mình. Có lẽ nhiều người khác cũng như vậy.
Có lần tôi lướt video trên tiktok, bạn này quay được một chị ngồi chơi trong công viên một mình. Bạn ấy ghi cap đại loại là: “Hôm nay thấy chị này ngồi một mình rất lâu nên mình đã chạy ra ôm chị một cái”. Ý bạn ấy là không biết chị ấy đã gặp điều gì nhưng mong chị hãy vui vẻ lên. Tôi thấy suy nghĩ hơi tiêu cực nhưng hành động thì lại khá dễ thương, nhưng nếu tôi là chị kia chắc tôi sợ hết hồn.
Tôi có vài người bạn, giống mình, kiểu thích hưởng thụ sự một mình. Người thì đi ăn kem một mình, người lại đi du lịch một mình, người chuyên ngồi cà phê một mình,… Đến cả bố tôi, thi thoảng bố cũng đi lượn đường một mình.
Nhưng mà chúng tôi không có đáng thương, cũng chẳng cô đơn hay cô độc. Tất nhiên không phải ai cũng thích hưởng thụ sự một mình như chúng tôi. Vậy nên đôi khi đừng vì mình nghĩ mà quy chụp người khác cũng vậy rồi nói họ thật đáng thương hay tính từ gì đại loại thế.
Nhiều người ngạc nhiên vì tôi bảo mình hay đi ăn một mình, hay đi cà phê một mình hoặc tương tự thế. Lúc đấy tôi trêu:
- Trước khi có người yêu, phải tận hưởng cảm giác một mình cho thật đã. Sau muốn thì có khi cũng khó đấy.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất