|bandio #11| - sự lựa chọn
Sau lớn rồi, mọi sự lựa chọn đều cần xem xét và cân nhắc kĩ lưỡng, sự yêu thích không còn là tất cả. Và vì thế sự lựa chọn dần mang tính quyết định. Cũng và vì thế, không ai có thể quyết định thay ai cả.

ảnh không nét, mà thấy xinh xinh, chẳng hiểu sao.
Mình là một đứa bướng ngầm. Bố mẹ mình hẳn đã rất nhiều lần đau đầu với mình. Vì bướng như thế, mình rất hay làm trái ý bố mẹ.
Hồi đăng kí thi đại học, mình đã quả quyết và làm mọi cách để học một ngành khác mong muốn của bố mẹ. Lúc nhận kết quả thi, mẹ mình chỉ bảo học ngành đấy thì bố mẹ có muốn giúp cũng không được, con phải tự bơi.
Đấy là lần đầu tiên mình ghi nhớ được điều bố mẹ dạy về những sự lựa chọn.
Chúng mình sống trên cuộc đời với vô vàn sự lựa chọn và chúng mình buộc phải chọn lựa chúng.
Ngày còn bé sự lựa chọn chỉ đơn thuần là chọn những điều mình thích. Giữa bánh gấu và bánh socola, con chọn bánh gấu vì con thích nó hơn. Giữa môn toán và tiếng việt, con thích tiếng việt hơn nên học giỏi hơn.
Sau lớn rồi, mọi sự lựa chọn đều cần xem xét và cân nhắc kĩ lưỡng, sự yêu thích không còn là tất cả. Và vì thế sự lựa chọn dần mang tính quyết định. Cũng và vì thế, không ai có thể quyết định thay ai cả.
Do mình được dạy thế nên mỗi lần chọn sai, mình bớt nói giá như, giá mà, biết thế... Mỗi sự lựa chọn đều cần bản thân chịu trách nhiệm dù nó có tốt đẹp hay tồi tệ.
Cũng bởi thế mà mình không thể đòi hỏi sự thấu hiểu và giúp đỡ của ai. Vì rõ ràng, người khác không có trách nhiệm xử lý giúp mình những lựa chọn sai lầm. Người khác có thể thấy thương, thấy cảm thông nhưng chỉ là khoảnh khắc. Ai chẳng có cuộc sống và những khó khăn của riêng mình.
Sòng phẳng là thế nên mình ghét những người đòi hỏi người khác phải chạy theo vì họ đã lựa chọn sai lầm. Kể cả có là người thân, bạn bè,... cũng không ai có nghĩa vụ phải đi theo chúng mình cả đời.
Mình cũng khỏi thấy đau đáu khi chứng kiến những người xung quanh vấp ngã dài dằng dặc. Bởi việc nằm đó hay đứng dậy là do họ lựa chọn. Mình còn phải đi tiếp hành trình của mình nữa, không đứng nán lại đó mãi được.
Vậy đó, nên là thôi, bớt than khóc và khóc hộ. Phiền bỏ mẹ.
#ban

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất