|Phú Quý| Ra đảo rồi mình ở đâu?
Căn nhà mình thuê được là một căn nhà nhỏ xinh nằm ở xã Ngũ Phụng. Chiều chiều, tụi con nít vẫn tập trung nơi con đường trước sân nhà mình để chơi những trò chơi con trẻ. Tiếng cười đùa, í ới vang cả một góc trời.
Vấn đề lưu trú là vấn đề đầu tiên mà mình nghĩ tới khi có ý định chuyển ra Phú Quý sống. Sau một vòng thăm hỏi, tận dụng hết mọi mối quan hệ thì mình cũng tìm được một anh “thổ địa” cứng ở Phú Quý. Ảnh giúp mình tìm được một căn nhà 2 phòng ngủ, nội thất vừa đủ. Và quan trọng nhất: giá cả vô cùng hợp lý.

Ban đầu, mình không phải không nghĩ tới việc ở homestay hay khách sạn. Điều đó sẽ là tất nhiên và vô cùng dễ dàng nếu mình đi một mình. Nhưng nếu là với Milo thì lại hoàn toàn khác. Vốn tính không thích làm phiền người khác, mình vô cùng e ngại khi nghĩ tới việc ở cùng Milo trong một căn homestay nào đấy mà người ra vô liên tục. Milo dẫu ngoan đến mấy thì nó cũng chỉ là một con chó, vẫn sẽ sủa đôi ba tiếng, khiến khách giật mình, thậm chí là khó chịu. Ảnh hưởng tới người khác mà nhất là chủ home chắc chắn là điều không thể tránh khỏi.

Thế là mình đi đến quyết định thuê nguyên căn, tốt nhất là 2-3 phòng ngủ. 1 phòng cho mình và Milo. Phòng còn lại thì chăm chút xíu xiu, đặng cho người ta thuê ngắn hạn. Rồi lấy tiền đó đập vào tiền thuê nhà hàng tháng. Vừa không ảnh hưởng tới ai, vừa có thể có cơ hội làm quen với những con người thú vị.
Căn nhà mình thuê được là một căn nhà nhỏ xinh nằm ở xã Ngũ Phụng. Chiều chiều, tụi con nít vẫn tập trung nơi con đường trước sân nhà mình để chơi những trò chơi con trẻ. Tiếng cười đùa, í ới vang cả một góc trời. Nhà gần ngay bến cảng, đi bộ xíu xiu là tới chợ , tiệm tạp hóa rồi. Hàng quán, điểm rút tiền cũng gần nữa. Tuyệt vời hết mức. Giờ thì chỉ còn bắt tay vào set up căn phòng còn lại kia để cho nó trông tươm tất hơn thôi. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận và yêu thương nó như đã đón nhận và yêu thương mình.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất