| TRÍCH DẪN THÁNG 8 | TUYỆT VỌNG ĐẸP NHƯ MỘT BÔNG HOA
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói một câu rất hay thế này “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau...
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói một câu rất hay thế này “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau... Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.”
Ngày bé, khi lần đầu đọc được câu nói đấy của ông, mình không hiểu sao ông lại cho rằng sự tuyệt vọng lại đẹp như hoa. Không phải tuyệt vọng là cảm giác thất bại, đau buồn lắm hay sao.
Nhưng rồi sau này lớn lên, khi đã được tận hưởng cuộc sống, mình chợt nhận ra rằng sự tuyệt vọng thật ra rất đẹp. Mình cảm thấy biết ơn vì cuộc đời này đã cho mình nếm trải cả những niềm vui và nỗi đau. Để mình có thể đi được đến nơi mà tuyệt vọng đẹp như hoa, nơi mà nỗi đau mang màu của vẻ đẹp. Bởi vì khi đến tận cùng của sự tuyệt vọng thì trước đó chính bản thân ta đã đi qua đỉnh cao của sự hy vọng, được ngắm nhìn mọi thứ trên đỉnh cao đó.
Trong cuộc sống có thành công và thất bại. Nhưng từ những thất bại đã dạy ta biết rằng dù cuộc đời này có đối xử tệ với bạn thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể lựa chọn bỏ qua và tiếp tục bước tiếp.
Vậy nên hãy tha thứ cho cuộc đời và đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy thật sự dũng cảm để có thể cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của sự tuyệt vọng.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

