3:10 PM
Hôm nay, tôi có lịch thi hai môn, Vật lý đại cương II và Cơ sở giải tích hàm. Tình trạng tôi đang khá tệ về tất cả mọi mặt, học hành, sức khỏe, gia đình, ... Hôm qua tôi vừa ôn bài vừa xem Youtube từ 5 rưỡi chiều đến tận 3r sáng. Bạn không nghe nhầm đâu, là 3 rưỡi sáng và rồi 6h tôi dậy ôn tiếp Vật Lý đại cương II, ôn nốt mấy cái đề 2024.1, 2023.2, ... Tôi nhớ lại lúc 5 rưỡi chiều đó, khi mà tôi vừa đi học về, trên trường, trường đường, tôi đã đứng đợi 1 người, tôi đã cố gắng gặp 1 người. Nhưng có lẽ người đó không muốn gặp tôi chăng hay tính cách người ta là vậy. Tôi theo dõi sát lịch thi của người ta, để ý giờ giấc và cố nhớ đến người ta nhưng người ta thì don't care.
Tôi đang hơi thiếu ngủ nhưng lại chả buồn ngủ tí nào, có lẽ do tôi ngủ đúng chu kỳ. Sáng dậy đá hai bát bún mẹ mua về mà chả hiểu sao đau bụng phết, tôi đi vệ sinh mấy lần. Vừa đi vệ sinh, tôi vừa cầm điện thoại ôn bài cơ mà. Mẹ bảo do thức đêm đấy chứ không phải do bún đâu. Uh chắc là như vậy. Sau đó tôi đi đến trường và tí thì muộn giờ thi luôn. Tôi còn không kịp lấy tài liệu, thậm chí kính tôi còn có chút vấn đề, bên mắt trái nó bị bung ra. May không sao và tôi vào thi như bình thường.
Tôi khá tự tin môn Vật lý đại cương II này vì ôn căng phết mà nhưng quả đề form mới lor quá. Đíu biết mình bị tạch không ta, theo như tính toán, cửa tôi qua môn này là khá cao nhưng để chắc chắn dự định thành công thì tôi vẫn coi tạch và xem khả năng hạ bằng.
Ăn uống lướt Facebook, Tiktok, nghỉ ngơi, 3h chiều tôi bước vào ca thi Cơ sở giải tích hàm. À môn này tôi tạch từ Điểm quá trình rồi cơ nên Cuối kì này đi lấy đề và Điểm rèn luyện thôi. Ngay cả khi tôi viết những dòng này thì đúng, tôi đang trong phòng thi, đang trong giờ thi. Anyway kệ thôi, đằng nào chả tạch. Vậy là 6<6,6 tín à, vậy thì Toán rời rạc, Đại số đại cương, Hệ điều hành, Đại số, Chủ nghĩa xã hội khoa học đổi mục tiêu thành không tạch môn nào cả.
Nhìn chung bức tranh này, nó hơi buồn cười, nó nhiều màu quá, có màu vui có màu buồn nhưng toàn do người xung quanh tôi tô lên thôi à. Tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ tô và sửa nó lại thành một kiệt tác. Bắt đầu bằng việc học 5 môn kia thật nhiều, all in thật nhiều để không tạch môn nào và sau đó sống cuộc đời tôi muốn.
À hôm nay đề hay lô có về 24 không nhỉ, tôi thi hai môn, cả hai môn số thứ tự của tôi đều là 24. Chắc tí tôi nhờ Cường đánh hộ hoặc kịp thì chính tôi đi đánh. À nhưng mà cái này là cờ bạc nhỉ. Vậy thì nhẩm trong đầu thôi nhó. 24 ơi!
Nụ cười ấy, nó là nụ cười của những người chẳng còn gì để mất, nói đúng hơn, họ đã mất đi thứ họ coi là quý trọng nhất cuộc đời. Không khóc cũng chả buồn hay đau, nó là nụ cười. Thứ mà hiếm có, khó tìm thấy ở cái xã hội này.
New name
I need a new name.
"
Mày chết đi mỗi khi mà iphone sập nguồn
Hết được sống thật rồi, mày đã chiến đấu quật cường
Chiến đấu vì cái tôi, to nhưng không có lập trường
Nhìn kìa tại sao khuôn mặt ở trong gương thật buồn
Mày chết đi, với một cái lòng tin mù quáng
Với cảm xúc vay mượn, và cái thái độ tự mãn
Di sản của mày để lại cuộc đời là thù oán
Và mày chìm vào lãng quên, đấy còn chẳng phải là dự đoán
Mày chết đi, chỉ chưa đến ngày khép mi
Xác của mày biết đi, vẫn nghĩ là mình sexy
Không biết mày ghét ai, nhưng thôi mày ghét đi
Nếu nó làm mày happy, nếu nó làm mày hết suy
Không biết mày có tự hỏi sau khi mày chết là gì
Nghĩ về mày thứ họ nhớ đến là gì
Đúng là một cái kết lạ kỳ
C'est la vie
"
3:50 PM
VxRA.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

