một hôm mình chợt phát hiện ra và hét lên, tất nhiên là hét trong lòng: “chết rồi cái nút ctrl của máy tính mình”. Em ấy bị “thấp khớp” vì đã làm việc quá sức, chắc là em mệt mỏi lắm đúng không, nhiều khi chị cap màn hình tin nhắn của ông nem hay ông nào đó,để hỏi ý kiến bạn bè, chị đều nhờ đến em, hay chị cap mấy tự sự qua cho bạn chị coi, bởi vì chị lười nhắn cái chuột trên bàn phím, chị sợ nó lờn xong chị lại phát hiện ra em đã vất vả vì chị nhiều rồi ctrl:(, cảm ơn em, em đã làm gất tốt, chị k ngờ em lại hy sinh thầm lặng như vậy, chị sẽ gáng cú em, chứ không có em chị không quen nhắn nút ctrl bên tay phải huhu:(
Bài viết này ngắn ngủn à haha

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

