"sakura"
Tui á hả, còn trẻ con lắm. Tự bảo “sắp trưởng thành rồi”, xạo đó.
Chỉ là suy nghĩ có chửng chạc hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, mà kì ghê… tim tui thì lại rung động nhiều chút.
Để tui kể cho bạn nghe cái khoảnh khắc lần đầu tiên biết “crush” là gì…
Là nhiều lần dòm lén, ngồi chung cái dãy bàn cách nhau tới 5 con người. Rồi có lúc, “ơ hay, cái con nhỏ này, sao lại chắn mất cái tầm nhìn của chế”. Nhưng k sao, cái khó nó ló cái khôn, học trong phòng máy nên dòm lén thông qua cái màn hình máy tính bỏ không cũng được, duy chỉ không được chất lượng 4k thâu
Là thấy thằng Chym ghẹo bạn mà tức á. Ủa ăn hết gạo nhà nó hay gì. Ừm, cao á, người thì cao mà như cây tăm tre. Người ta hông được cao nhưng bù lại có cái “mặt mâm”
Là lúc chỉ mần bông giấy. Hổng thấy được đặc cách chỉ riêng 1 kiểu hả. Mà dòm ổng gấp bông nó vụng về mà dễ thương chịu hổng nổi á
Là lúc team bạn thuyết trình. Đề nghị không cho bạn bấm slide nữa nha. Ai đời ngta thuyết trình mà tui đi dòm quoài cái người bấm slide
Là cái hôm cắt tóc ngắn. Cái cố tình đi hỏi “bạn có thích con gái tóc ngắn k”. Hỏi thì hỏi z thâu chứ có thích hay không cũng… kệ bạn
Là muốn kiếm chuyện nói dới bạn mà k biết có chuyện gì liên quan để nói. Thế là với một tí tẹo vốn tiếng anh cuối cùng cũng rủ được bạn tham gia cái nhóm Practice E
Và rồi từ cái nhóm 3 con người đó mà lập kế hoạch hẹn đi ăn, liên hoan hết kì học. Lần đó cũng là lần đầu tiên thính được thả trực tiếp. Mà có người ngáo ngơ nên có biết gì đâu
Là lúc tham gia Nest Talk chỉ vì một mục đích duy nhất là gặp được crush ở đó. Và bao nhiêu pha rắc thính, “Can’t take my eyes off of you” nè, ghi “I Love You” vào thiệp nè,…
Là lúc cá trận bóng đá mà chả quan tâm thua hay thắng
Là cái bức tranh không chỉ dùng tay và não để vẽ mà còn dùng cả trái tim
Là cái tết ngoài gia đình ra thì còn có một nơi khác mà tui cũng hướng về
Là giờ nào, phút nào, giây nào cũng nghĩ tới bạn
Là đôi lúc tự dưng nó buồn rồi lại tự nhủ “k sao đâu mà”. (cái này không giải thích thêm đâu nhé)
Là những khi được nhõng nhẽo, được voi là đòi tiên, không cần phải làm mặt “cool ngầu” khi bên cạnh bạn
Là lúc nhận được những món quà tự tay cái người có tới “10 hoa tay” kia mần
Là lúc được gọi là “the world”
Là lúc biết “ghen” theo đúng nghĩa của nó
Là lúc sao lo ghê, sao nay bạn không trả lời tn, muốn gọi mà sợ bạn mỏi nên ngủ quên rồi đánh thức bạn mất, làm ngta cứ bồn chồn suốt đêm
Là lúc bạn đồng ý về nhà ăn tối cùng tui. Chời ơi, coi cái mặt kìa, còn hơn uống đồ có cồn. Còn tui thì say lân lân trong khoảnh khắc đó á.
Là lúc đọc bài viết của bạn… giọt gì mằn mặn lăn trên má tui. Tui chả biết diễn tả nó sao nữa. Chắc nó được gọi tên là “hạnh phúc”.
21 tuổi, tui lắng nghe trái tim mình. Cảm ơn bạn đã đến và cho tui cái lí do.
#D