🍁Hôm nay trời lại một màu xám xịt, những hạt mưa lất phất rơi bên ngoài cửa sổ. Gấp lại cuốn sách đọc giở trên bàn, bên cạnh là một ly sữa nóng ấm áp mẹ pha. Cậu thấy sao về những ngày mưa có mẹ kề bên.
Ngày mưa năm ấy, ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh, nép mình sau tấm lưng gầy của mẹ. Phía trước dù gió mạnh bao nhiêu, mưa lớn cỡ nào vẫn luôn được mẹ chở che.
Ngày mưa năm ấy, chỉ cần tan trường mẹ luôn đợi sẵn, che cả bầu trời bão giông trước mắt. Ngày mưa năm ấy, luôn vui vẻ, ngây ngô, tự hào về vòng tay của mẹ.
Ngày mưa năm ấy, mẹ là mặt trời ấm áp.
Ngày mưa năm ấy, vùi mình trong tấm chăn mềm mại, bình yên thu gọn cả tấm thân nhỏ bé vào vòng tay của mẹ.
Ngày mưa năm ấy, bếp lửa không ngừng toả hơi ấm nhưng chẳng thể ấm bằng ngồi trong lòng mẹ.
Ngày mưa năm ấy, củ khoai nướng của mẹ thật hấp dẫn.
Ngày mưa năm ấy, có tiếng cười giòn tan khoảng sân trước nhà hoà vào tiếng mưa rơi lộp bộp và cả tiếng gọi thân thương của mẹ.
Ngày mưa năm ấy, có thật nhiều kỉ niệm và...có cả mẹ nữa.
Ngày mưa năm ấy, có nhiều điều chẳng còn nhớ rõ...
Ngày mưa...bây giờ thật may mắn vì vẫn còn có mẹ.
Nhưng ...lớn rồi chẳng thể ngồi sau chiếc xe đạp màu xanh của mẹ
lớn rồi chẳng thể nào để mẹ làm mặt trời những ngày mưa nữa.
Chỉ mong làm mặt trời của mẹ mà thôi
lớn rồi không thể làm những điều ngày bé ấy
lớn rồi ...
Đi qua những ngày mưa bay lất phất, những ngay mưa nặng hạt, những ngày mưa giông gió....
Đã không còn là ngày mưa năm ấy, để được mẹ chở che. Mẹ đã vất vả rồi, đã bảo bọc ta đủ rồi.
Vậy nên...những ngày mưa hãy ở bên mẹ như cách mẹ ở bên ta, làm chăm sóc mẹ và yêu mẹ thật nhiều.
Ngày mưa những năm tháng sau này, chỉ mong vẫn luôn có mẹ kề bên. Thưởng thức món ngon mẹ nấu, ly sữa nóng hổi mẹ pha lặng lẽ đặt lên bàn. Và nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Những ngày mưa có mẹ kề bên là những ngày tuyệt nhất, là những ngày mưa chẳng bao giờ lạnh lẽo, cô đơn.
Cảm ơn đời vì con có mẹ.
Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con.