những bài học cuộc sống dạy
-Tôi thấy, việc nuôi dưỡng các mối quan hệ xã hội thực chất là sự tích lũy chân tình. Làm tốt việc của mình, chăm sóc quan tâm mọi...
-Tôi thấy, việc nuôi dưỡng các mối quan hệ xã hội thực chất là sự tích lũy chân tình. Làm tốt việc của mình, chăm sóc quan tâm mọi người, có như vậy các mối quan hệ của bạn mới bền vững. Nếu không, chỉ qua một lần hợp tác, một thao tác kết bạn trên mạng xã hội không thể biến ai đó và ai đó thành người quen được.
Quen nhiều không bằng quen thân. Nếu những người bạn quen chẳng muốn giúp bạn khi bạn cần, thì mối quan hệ cũng chỉ dừng ở mức biết cách liên lạc với nhau mà thôi. Ngược lại, dù chỉ có vài người quen thân, nhưng họ luôn sẵn sàng bên bạn, thì rồi cũng có ngày bạn, hoặc các bạn, tìm ra hướng giải quyết vấn đề.
-cha mẹ nói với tôi rằng tuổi trẻ là tuổi chạy đua trình độ kiến thức, trình độ kĩ năng mềm và các mối quan hệ xã hội, sức khỏe càng trẻ làm những việc đó càng dễ nhưng sang đến tuổi 30 càng khó cho chúng ta làm việc đó việc kết thân tuổi 30 là dựa vào công việc, có thể nhờ vả...
-Khi con người bước vào độ tuổi trung niên, hầu như mọi cánh cửa việc làm đều đã khép lại. Hầu hết các công ty chỉ tuyển dụng những người có độ tuổi từ 30 trở xuống. Những công việc có thu nhập khá, đòi hỏi trình độ, cũng chỉ dành cho những người từ 40 đổ về. Nếu như hồi trẻ, kinh nghiệm làm việc tích luỹ không đủ, bạn chỉ còn cách cúi đầu chịu thua cuộc đời.
-Càng về già, bạn sẽ không còn dũng cảm và liều lĩnh như hồi còn trẻ, mắc kẹt giữa vòng xoáy của cuộc đời. Cuộc sống bạn đang có khác hẳn cuộc sống bạn hằng mong muốn. Bạn không được làm công việc mình thích, không thể làm được việc mình muốn làm, chỉ có thể cẩn thận gói ghém ước mơ của mình và gửi cho những đứa con thơ.
-
Rồi sẽ đến lúc người nhà quở trách bạn chẳng làm được việc gì.
Rồi sẽ đến lúc ba mẹ bạn đổ bệnh mà không có tiền để chữa trị.
Rồi sẽ đến lúc đối thủ cạnh tranh vượt qua và bỏ xa bạn.
Rồi sẽ đến lúc một nửa của bạn ngán ngẩm và rời xa bạn.
Rồi sẽ đến lúc bạn thấy mình của tuổi 40 chả có gì thú vị để nói.
Rồi sẽ đến lúc chả còn ai thương xót bạn.
Và rồi cuối cùng, bạn nhìn quanh, và chả còn thấy nổi hình bóng một ai ở bên.
-
Đến tầm tuổi 40, bức hoạ cuộc đời về cơ bản đã được định hình. Mỗi người giữ trong tay một bức hoạ của riêng mình. Có người nắm trong tay bức hoạ vẽ những biệt thự rộng lớn, với những tiện nghi khang trang, người sống trong nhà mỉm cười hạnh phúc.
Lại có người cầm bức hoạ nhàu nát, miêu tả một ngôi nhà xuề xoà, lụp xụp, với những lớp vữa bong tróc, rải rác xung quanh vật dụng hỏng hóc,…
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là, người cầm tờ giấy trắng tinh, lại tự nhủ mình đang sở hữu một bức hoạ cực hiếm mà chả mấy người có được…
-chủ động
-biết con đường mình đang đi này dẫn đến cái gì, khi nào đi đến
-con người thật sự
-biết con đường mình đang đi này dẫn đến cái gì, khi nào đi đến
-con người thật sự
-cái khác biệt cháu nghĩ không cần biết kiến thức bao nhiêu, cái điểm xuất phát ở mà là con người
-nhìn con người là người biết có thành công trong cuộc sống hay lụi tàn
-con người không bao giờ được thụ động nhưng làm cùng những người có kinh nghiệm trước thì đỡ thất bại nhưng học được chẳng bao nhiêu
-chưa có tiền chưa có gì hết tâm lý chưa ổn định nên chưa đi tìm thôi
-chọn trường vì bố mẹ bảo hay chăng
-cái gì mà bố mẹ không dạy nhà trường không dạy thì vào đời nó dạy bằng cách trả giá
-bây giờ không có người yêu đợi đến tuổi lại chọn đại lấy người nhạt nhẽo..., cái gì cũng chọn trước đi lại càng tốt chứ sao
-bây giờ không cố gắng sau này khi về nhà vợ nói chuyện với cha mẹ vợ mà không dám nói về công việc của mình hay sao. không có công việc không có mối quan hệ, không có kiến thức không có kinh nghiệm không có gì cả hay sao, hay lúc đó gầy như que củi mà mất đi người mình yêu lúc đó liệu có hối hận về tuổi trẻ chơi bời. ai cũng muốn có người yêu nhưng cách duy nhất bạn có thể có được người mình yêu là hoàn thiện bản thân chứ không phải tỏ tình với người ấy người ta nói đúng, người con trai muốn có được người mình yêu thì phải chạy theo sự nghiệp.
-bây giờ không cố gắng sau này khi về nhà vợ nói chuyện với cha mẹ vợ mà không dám nói về công việc của mình hay sao. không có công việc không có mối quan hệ, không có kiến thức không có kinh nghiệm không có gì cả hay sao, hay lúc đó gầy như que củi mà mất đi người mình yêu lúc đó liệu có hối hận về tuổi trẻ chơi bời. ai cũng muốn có người yêu nhưng cách duy nhất bạn có thể có được người mình yêu là hoàn thiện bản thân chứ không phải tỏ tình với người ấy người ta nói đúng, người con trai muốn có được người mình yêu thì phải chạy theo sự nghiệp.
-bây giờ không lo kiếm tiền đợi đến lúc làm cha làm mẹ rồi mới tất bật kiếm tiền mà không có công việc không kĩ năng hay sao
-20 năm đầu tiên của con người quyết định cuộc sống sau này
-con người phải có kế hoạch phải có tầm nhìn phải có tương lai
-con đường của mình tự mình đi, không ai liên quan đến mình cả
-nếu mình muốn cuộc sống như thế nào thì phải chủ động còn bị động thì chấp nhận đời xô đẩy thôi
-bây giờ mà không chọn cho mình 1 hướng đi thì không bao giờ chọn được nữa, bây giờ còn rảnh rỗi mà không chọn thì sau này tất bật công việc cả đống nỗi lo trong cuộc sống, rồi lại đến tuổi lấy chồng lấy vợ, cuộc sống chả ai liên quan đến mình phải tự xây dựng cái tính cách của mình cái con người của mình cái mục tiêu của mình, rồi sau này 40 tuổi nhìn lại mình cũng chưa làm được gì người ta bảo dành 90% thời gian cho chuẩn và tìm hiểu 10 % còn lại, còn rảnh rỗi không biết tìm cho mình 1 công việc làm thì sau này lại trách công việc nhàm chán, lương thấp, không như ý muốn.
-không cho mình 1 lộ trình thì có nghĩa để đời xô đẩy mà để đời xô đẩy thì không bao giờ được như mong muốn của mình. còn trẻ còn sức còn thời gian học kĩ năng.
-bây giờ tính cách của mình không phải như vậy thì phải làm cho tính cách của mình là như vậy mới đến chuyện khác
- bây giờ còn trẻ mà không cho 1 hướng đi thì không bao giờ đi được
-đứa 15 mà có cách nhìn của đứa 30 tuổi rồi sẽ khác
-đứa 20 tuổi mà có cách nhìn của đứa 30 tuổi nó cũng sẽ khác
-đứa 30 tuổi có cách nhìn của cuộc đời thì nó cũng sẽ khác
-đứa 20 tuổi mà có cách nhìn của đứa 30 tuổi nó cũng sẽ khác
-đứa 30 tuổi có cách nhìn của cuộc đời thì nó cũng sẽ khác
-càng trưởng thành thì càng tốt càng có suy nghĩ trước tuổi càng tốt
-cuộc sống là tự mình chọn tự mình tìm
-người ta chửi mình chưa chắc là điều không tốt mà cách mình đón nhận nó mới là vấn đề quan trọng mình học được 1 bài học hay không học được gì cả
-ai cũng phải quen biết những người tài giỏi hơn để học từ họ nên kĩ năng giao tiếp là điều bắt buộc hãy vứt bỏ cái tôi của mình khi giao tiếp, giúp người ta cảm thấy được quan tâm tôn trọng, đây là kĩ năng quan trọng nhất mà mình thấy ai cũng nên có được
-ngoại hình quan trọng không mình khẳng định là quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn rất nhiều bạn muốn làm việc gì đi nữa cũng phải có sức khỏe, không có công ty nào tuyển người khuyết tật hay ốm yếu đâu, trên đời và trên đường kinh doanh không có 2 chữ thương người.
-ngoại hình quan trọng không mình khẳng định là quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn rất nhiều bạn muốn làm việc gì đi nữa cũng phải có sức khỏe, không có công ty nào tuyển người khuyết tật hay ốm yếu đâu, trên đời và trên đường kinh doanh không có 2 chữ thương người.
-hãy luyện tập thói quen như đi ngủ sớm hơn 30 phút, dậy sơm hơn 30 phút viết ra to do list trong tuần này trong hôm nay
-lựa chọn những mối quan hệ và dành thời gian cho chúng chúng ta không thể dành thời gian cho nhiều người và phải luôn mở rộng mối quan hệ để phù hợp cho tương lai
-chọn người tốt để kết thân người giỏi thì nhiều nhưng người tốt thì không phải đâu cũng có
-biết cho đi nhiều hơn để làm 1 ai đó cười, người biết cho đi đúng lúc đúng người mới là người thông minh thực sự, không phải ai chúng ta cũng nên sống thoáng nhưng người cho đi chắc chắn nhận lại nhiều hơn rất nhiều hãy để thời gian trả lời cho việc đó
-lựa chọn những mối quan hệ và dành thời gian cho chúng chúng ta không thể dành thời gian cho nhiều người và phải luôn mở rộng mối quan hệ để phù hợp cho tương lai
-chọn người tốt để kết thân người giỏi thì nhiều nhưng người tốt thì không phải đâu cũng có
-biết cho đi nhiều hơn để làm 1 ai đó cười, người biết cho đi đúng lúc đúng người mới là người thông minh thực sự, không phải ai chúng ta cũng nên sống thoáng nhưng người cho đi chắc chắn nhận lại nhiều hơn rất nhiều hãy để thời gian trả lời cho việc đó
-ngoài kia công việc đầy rẫy với đầy mức lương cao nhưng người ta chỉ tuyển người có đủ năng lực, phẩm chất
-rồi 1 năm nữa khi viết CV nôp cho doanh nghiệp trong CV bạn có gì
- nên có kinh nghiệm trong việc chịu nhục, chịu khổ, chịu bất lực để có kinh nghiệm khi vào đời
-cái cuối cùng mình thấy có nhiều người họ chọn cách sống dại mặc dù họ thấy được vấn đề nhưng lại chọn cách sống không phù hợp trong 1 xã hội cạnh tranh như hiện nay, cũng không thể nói trước là ai đúng ai sai nhưng mình chọn cách sống khôn để học hỏi vẫn tốt hơn, những người biết mà không học
-cái cuối cùng mình thấy có nhiều người họ chọn cách sống dại mặc dù họ thấy được vấn đề nhưng lại chọn cách sống không phù hợp trong 1 xã hội cạnh tranh như hiện nay, cũng không thể nói trước là ai đúng ai sai nhưng mình chọn cách sống khôn để học hỏi vẫn tốt hơn, những người biết mà không học
-Có lẽ không ít người có cùng cảm giác như vậy. Một sự mơ hồ về tương lai. Bạn hoàn toàn không biết điều mình thực sự đam mê, mình có thể làm tốt việc gì, ba tháng tới, sáu tháng tới, một năm nữa mình sẽ là ai?
Có khi ngày mai ăn gì còn chưa tính chứ đừng bảo những thứ xa vời đến vậy. Thôi cứ nộp đại cái CV vào một vài công ty nào đó rồi hi vọng có một nơi xướng tên mình. Thấy bạn bè đồng lứa có chút thành đạt là người nóng rực cả lên, bồn chồn, lo lắng ngày qua ngày. Ấy vậy mà cứ thế buồn, chán rồi thất vọng về bản thân.
dám làm dám dấn thân mặc dù không có kinh nghiệm chắc chắn bạn sẽ thất bại hãy bị chửi, dám học hỏi từ những khó khăn, những thất bại đó bài học bạn học được sẽ là kinh nghiệm. người chửi mình gây khó khăn với mình chưa chắc là người xấu người nói tốt với mình chưa chắc là người tốt
-Thông minh chỉ chiếm một phần rất nhỏ, thành công hình thành ở sự chăm chỉ và không ngừng cố gắng. Nếu bây giờ bạn vẫn chưa biết viết gì vào CV hãy bước ra khỏi giường, rời màn hình điện thoại và đi tìm những dòng chữ ấy ngay lập tức.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất