Anh thân yêu,

Em vừa đọc hết cuốn “Hành trình trở về phương Đông” và giờ nằm tâm sự với anh đây. Em xin lỗi vì hôm qua em mệt quá nên ngủ quên mất không viết cho anh. Vì thế hôm nay sẽ tâm sự thật là dài nhaaa! 😚 Điều đầu tiên là hôm nay mùng 1 nên em đã hẹn chị Thư Thảo đi chùa để cầu nguyện cho anh. Đi chùa Phúc Khánh anh ạ, chùa ở Ngã Tư Sở mà hồi Tết năm kia mình có đi ấy anh. Vẫn đông như ngày nào, chật kín toàn người là người. Nhớ cô bé năm xưa đi chùa chỉ là do anh muốn đi nên đi cùng chứ không hề có hứng thú với việc chùa chiền 😢 Tất cả mọi thứ diễn ra đều là dạy cho ta bài học quay về với Tâm linh, về cái bên trong tâm hồn mình, anh nhỉ?

Xong sau đó thì ba chị em đi cafe. Em cũng kể hết những chuyện trong lòng em với các chị. Buồn cười là, điều anh muốn khi mình yêu nhau là em học cách gần gũi hơn với gia đình anh. Em lại chẳng làm được cho đến khi anh mất :( Lỗi của em, do em quá nhút nhát. Giờ thì khác rồi, tất cả những gì anh muốn, em sẽ cố gắng thực hiện. Mà em cũng chẳng phải cố gắng gì cơ, chả hiểu sao tự nhiên lại thấy rất thân thiết với các chị, dù trước kia cố mấy cũng không làm được. Anh nhìn thấy chắc cũng sẽ thấy vui đúng không anh?  

À, trong sách có nói em có thể kết nối được với anh nếu như em tập trung toàn bộ ý thức. Em cũng không biết như thế nào, bây giờ em sẽ cầu nguyện nhé! Đợi em một chút! ... xong rồi! Nghe thấy em không? Nhớ kỹ những lời em nói nhé! 

Ngày kia em sẽ cùng tất cả mọi người đưa anh lên chùa! Có cả Tuấn béo cũng đòi đi, xong hôm nay còn nhờ Hường hỏi em xem mai anh Hưng béo muốn về thắp hương cho anh thì có được không :))) chắc vụ lần trước em mắng nó nên nó sợ không dám hỏi em trực tiếp, thương thế :)))) hôm nay em còn rủ Uyên vs Đạt tối đi  ún nước, xong lại không đi được vì trời sắp mưa, xong Đạt thì lại đi chơi mất tiu vs anh Nam 😢

 À kế hoạch sắp tới em phải làm gì nhỉ? Em chưa định hình được những thứ cần làm trong thời gian tới! Giúp em nhé! 😚 em muốn về nhà ta, ngủ 1 đêm ở căn phòng của ta, nhưng em sẽ khóc mất :( anh nhìn thấy sẽ không vui :( à em còn định đi xăm nữa, xăm chữ nhoxiutronxoe :))) cái bí mật mà chỉ có em với anh mới rõ 😚 thích thật khi chúng ta có những bí mật của riêng chúng ta. Em nhớ anh vô cùng, chưa bao giờ trong 6 năm qua em xa anh lâu đến thế. Cảm giác thật chẳng dễ dàng chút nào Nhím ạ! 

Thôi, em đi đọc truyện ngôn tình đây. Đọc 1 xíu cho dễ ngủ. Em nhớ anh hơi nhiều rồi đấy nhé! 

17/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu