nhớ nhà
Có thứ cảm xúc mạnh liệt đơn giản gọi tên là nhớ nhà!. Những cơn mơ gần đây nhất là một chuỗi chắp vá không liền mạch rất khó giải...
Có thứ cảm xúc mạnh liệt đơn giản gọi tên là nhớ nhà!. Những cơn mơ gần đây nhất là một chuỗi chắp vá không liền mạch rất khó giải nghĩa, nhưng ta biết điều ta muốn làm bây giờ nhất là về nhà. Cuộc điện thoại ngắn nhất gần đây nhất có gì đó chợt nghẹn đắng bên kia đầu dây. Con nhớ nhà không? Còn mẹ thì nhớ con lắm, nhà dạo này vắng quá con ạ!. Bất giác tâm cũng bất an, đi thật xa nhưng có nơi nào làm ta thấy bình yên? Hay lúc nào cũng là cảm giác bất an, người có nhà nhưng đôi khi không thể về là nghĩa như vậy. Dạo này có mưa đầu mùa, lại nhớ cái cảm giác ẩm ẩm, buồn buồn của buổi chiều. Mối chui lên khỏi đất bay trong khói bếp nhập nhoạng của buổi chiều muộn,không khí thì ảm đạm nhưng bếp lúc nào cũng ấm!. " Tất cả mọi thứ bên ngoài, bạn bè, tình yêu,.. tất cả đều là phép thử, chỉ riêng có gia đình luôn là sự khẳng định". Về nhà thôi, về nhà để còn kịp đón những cơn mưa đầu mùa, còn ngắm khoảng sân hoa bơ rụng trắng lối.!..........

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất