một hôm thư giãn tôi đã chợt sáng tạo nhiều thứ về khái niệm ''nghệ thuật".
tôi chưa đọc qua khái niệm chuyên nghiệp nào về "nghệ thuật", nhưng bù lại tôi có hiểu biết ngắn về sự hình thành nên một thứ gì đó đều có "nhân quả"
"nhân quả" tức là nguyên nhân và kết quả, vì đâu mà nghệ thuật được đặt tên, tôi nghĩ có nhiều sự kết hợp hơn là một lý do giải thích, lý do giải thích chỉ dừng lại là tác động sau cùng lên khái niệm nghệ thuật.
nghệ thuật tôi hiểu là gì?
Nghệ thuật của tôi gắn liền với đời sống Nghệ thuật chiếm phần lớn là sự gắn liền với sự phân tán động lượng của vật thể và các yếu tố khác, các yếu tố này là kết quả đến từ các giác quan của chính con người cảm nhận, kết hợp với yếu tố kiến thức, phân tán lực càng tốt như nước đỗ hay như quả bóng lăn mạnh và chậm dần, các nét vẽ từ mãnh mai đến đậm dần và nhạt đi, với màu sắc điều này đến từ màu nhạt và mạnh kết hợp màu đơn giản và gắn liền với nhiều tầng màu kết hợp, khoảng cách củng là 1 phần của nghệ thuật, âm thanh củng vậy, tất cả đều đến từ các giác quan, nếu không có giác quan và kiến thức logic thì lúc này nghệ thuật sẽ được đặc cho cái tên gắn liền với sự hình thành nên chính thay vì nghệ thuật.
đây củng là viết để tự giải thích cho não bộ tự hiểu nên không phân rõ ràng, tóm lại nghệ thuật gắn liền với 1 - phân tán động lượng hài hòa 2 - kết quả từ các giác quan 3 - kiến thức suy luận