một ngày của cô bé học cấp 1 những năm 2009 sẽ kiểu như này:
1. Đánh răng, chuẩn bị lên giường, ngủ tít mắt từ 10h tối. Và câu đầu tiên khi nghe tiếng mẹ gọi dậy vẫn là: "ơ con vừa ngủ mà"
2. Vì người hơi mũm mĩm nên ăn khỏe, bữa nào bố mẹ nấu cũng thấy ngon. Xen lẫn không gian ăn uống là tiếng TV dự báo thời tiết ở VTV1. Còn nhớ hồi học lớp l, mùa đông năm ấy được nghỉ mấy buổi (dưới 10 độ hsi), bố đưa 2 chị em đến cổng thì báo nghỉ. Chời ơi cảm giác thật yomost hihi.
3. Vì mặt lúc đấy còn trắng tròn như bánh bao nên chỉ cần vớt nước làm ướt mặt là xong morning routine -.-
4. Đến trường "học phụ chơi chính", quần áo không hôm nào là trắng sạch mà về nhà. Kể đến những trò chơi gây thương nhớ một thời: trồng nụ trồng hoa chơi trên tầng 4 mà nhảy cao hơn cả lan can trường; chơi âm (chẳng nhớ tên là gì, kiểu trong suốt thời gian chơi mình phải "âm", dạng ngậm miệng nhưng phát ra tiếng í :>) trò chơi đã để lại cho mình một cục sẹo ở cùi trỏ tay phải; cá sấu lên bờ (má không nhớ tên trò chơi là gì luôn :>)... Đó là trong trí nhớ ít ỏi, ngu ngơ chỉ hình dung được tí trò như thế mà vẫn muốn chơi lại.
5. Được ăn quà chiều rất healthy, kiểu chuối nè, quýt, bánh AFC rong biển, bim bim kua và rất nhiều loại bimx2 :3
6. Về nhà thì làm bài tập luôn vì làm gì có điện thoại mà chơi, tv 5h chiều toàn chiếu cái phim Hàn Quốc, còn HTV3 thì khung giờ đó không chiếu phim mình thích :>
7. Hồi cấp 1 hay học thuộc các bài thơ, hồi cấp 2 không giữ được thói quen này (chủ quan là lười) và lí do khách quan hồi đấy nhà có cái TV vào được Youtube nên say mê quên lối về, hồi kiểm tra miệng văn không thuộc bài được 4 sợ hốt, may từ đấy về sau chừa không còn bài nào dưới điểm trung bình.
8. Thực ra là lúc 5h chiều về còn vừa gập quần áo vừa xem TV
9. Ăn cơm tối - rửa bát (thực ra làm quan sát viên) - học bài - cất sách vở mai đi học ra phòng khách - night routine triển khai :>
10. Ừm hồi tưởng lại chắc sẽ chỉ phiên phiến nhưng mà cái mình nể cô em cấp 1 này vì:
- Em có 1 sự tập trung rất cao, cẩn thận, hồn nhiên, vui chơi quên lối về
- Đi đường mà không cần dùng GG Maps mới oách :>. Bây giờ thì có những đồ mà ngày trước phải cắt giấy để giả bộ, nhưng cô em này khi lớn sợ nhiều thứ quá với cả dễ mất tập trung '__'
làm kiểu comic nghiệp dư
làm kiểu comic nghiệp dư
lời cuối khi đã trở về năm 2022
cố gắng lên bạn ơi :3