dạo này cứ tới chiều là trời mưa
Tình yêu là gì nhỉ? sao ta không thể sống thiếu tình yêu
giờ mình đã 29 tuổi, chợt nghĩ vài năm nữa nếu mình vẫn tiếp tục cứ sống 1 cuộc đời độc thân như này thì sẽ phải nghe thiên hạ nói hoài về vấn đề kết hôn tới chừng nào ?
thật là có chút áp lực. làm thế nào để ko fai nghe mấy thứ phiền phức ấy nhỉ ?
cắt tóc như bạn gấu cho ngầu sao ?
gấu lười biếng dù chán làm Bank nhưng mà cũng ko chịu tìm kiếm công việc tốt hơn, gấu lười nghĩ. rùa biết là gấu sợ môi trường mới, công việc mới liệu lương có ổn định như bây giờ ko?
nhưng nếu ko dám thay đổi thì cuộc sống cứ mãi dừng lại ở đó
và gấu vs mèo cứ định sống xa nhau mãi như vậy sao. ừ thì ở xa nhau thì sẽ ít có mâu thuẫn hơn, gấu cũng lo lắng 1 chút về việc nếu ở chung thì sẽ có nhiều vấn đề hơn. haha
gấu của mình lúc nào cũng lo nhiều tới vậy. 1 xử nữ luôn chu toàn cho mọi thứ. ko làm gì khi mà bản thân không chắc chắn
rùa thì sắp tới sống 1 cuộc sống ồn ào hơn, đốt cháy hết thời gian, không muốn chỉ đi làm về rồi ngủ nữa. như vậy thì sẽ nhớ gấu nhiều lắm.
hôm qua tình cờ 1 chú bác sỹ ở viện việt Đức nhắn tin cho rùa, 5 năm rồi mà chú vẫn quý rùa. giờ chú làm ở viện nam học hiếm muộn, hay là rùa cũng xuống HN làm đệ cho chú, chắc nhờ chú cũng xin việc cho đó.
cố lên nào rùa ơi !!!