có lẽ số lần mình cười hạnh phúc trong năm nay chỉ bằng 1/100 à không 1/1000 số lần mình khóc.
năm nay là một khoảng thời gian thực sự khó khăn với mình . Mọi suy nghĩ , mindset của bản thân mình về cuộc sống của chính mình đã bị sụp đổ hoàn toàn , và mình bắt buộc phải nhìn cuộc sống theo một cách khác , đau đơn hơn .
một năm về những thất bại trong học tập nhiều không kể hết thay vào đó những thành công mình đón nhận lại được chỉ như cơn mưa rào giữa mùa hạ . Không thấm thoát gì cả .
Một năm mình phải loại bỏ một người bạn toxic đã từng có suy nghĩ sẽ chơi chung cả năm đại học và chấp nhận rằng không phải ai cũng trở thành bạn thân được dù cho mình có đổ bao nhiêu công sức .
Một năm mình biết là ngoài kia cũng còn người tốt , một người mà họ quan tâm mình không có mục đích gì , không để tạo hình ảnh tốt đẹp không vì lợi dụng mà chỉ vì mình quá đáng thương và họ nhìn thấu điều đó .
một năm mình nhận ra mình không phải người hoàn hảo , mình không thể làm tốt tất cả mọi việc dù mình có bỏ ra nhiều cố gắng đến mức nào chừng nào mình chưa thực sự thay đổi được mindset của bản thân .
một năm mình nhận ra làm việc mình thích sẽ tốt hơn là làm việc mình giỏi .
một năm mình nhận ra bản thân không thể là người lắng nghe vấn đề của người khác nữa , không thể là người để họ trút giận lên người mình nữa .
một năm mình nhận ra cuộc sống này nhiều người xấu tính , có người xấu tính vì bản tính của họ đã như vậy rồi , có người vì cuộc đời " vả " họ , cách tốt nhất đối với những trường hợp như vậy là không phản ứng lại với những người đó .
một năm mình nhận ra là mình phải đặt cảm xúc của mình lên trước nhu cầu của người khác : Ngày hôm nay của mình rất vui nhưng chỉ vì người khác nói chuyện với mình , lan tỏa năng lượng tiêu cực đấy cho mình thì mình có thực sự phải đón nhận nó hay là mình được phép đặt ra ranh giới cho người khác trước khi họ muốn chia sẻ bất kì điều gì với mình .
một năm mình nhận ra là là mình phải " sống thật " với những suy nghĩ , cảm xúc , lời nói của bản thân .
một năm giúp mình nhận ra suy nghĩ của người khác về mình cũng chẳng liên quan tới mình .
một năm mình nhận ra là luật hấp dẫn thực sự tồn tại . Và sau đấy chính là luật nhân quả .
Một năm mình nhận ra mình phải tạo ra một ranh giới cho bản thân vì mình là một người nhạy cảm , mình không muốn ngợp trong cảm xúc của người khác nữa . Mình phải bảo vệ chính mình.
Một năm giúp mình nhận ra mỗi người đều có cá tính riêng biệt và chúng ta phải nhận thức được bản thân và bảo vệ cá tính của mình .

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

