Một truyện ngôn tình ở nước Anh giữa thế kỷ 19.
Một tình yêu đẹp, happy ending...
Và nó trở thành kinh điển.
Dù đã ra đời cách đây hơn 150 năm nhưng những tư tưởng về nữ quyền của tác giả đã đi trước thời đại đó rồi.
Vào ngày 16 Tháng Mười năm 1847, cuốn tiểu thuyết mang tên "Jane Eyre" được xuất bản. Cuốn tiểu thuyết gây sốc ngay khi ra đời bởi những khác biệt được đặt ra đối với một người phụ nữ khi ấy. Từ cách xây dựng nhân vật nữ chính đầy táo bạo, đi trước thời đại và gây nhiều tranh cãi lúc bấy giờ, đến việc xây dựng cách tình tiết, bối cảnh nhân vật, hiếm có chuyện tình nào lôi cuốn đến vậy và cho đến tận hôm nay, cuốn sách về nàng Jane Eyre đã truyền cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm, từ kịch, phim truyền hình tới điện ảnh.
Tư tưởng nhân văn và nữ quyền của tác phẩm được thể hiện rất rõ qua mối tình của cô và ông chủ Rochester. Jane đã từ chối những bộ váy áo đẹp hay những chuỗi ngọc trai đắt tiền mà ông Rochester mua tặng, bởi cô không muốn trở thành một người phụ nữ dựa vào địa vị của người đàn ông là ông chủ của mình. Mình thấy tuyệt vời nhất là đoạn Jane nhất quyết rời bỏ Mr Rochester, cá tính, sự phản kháng quyết liệt được thể hiện rất rõ nét.
"𝐼 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓. 𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦, 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑠𝑠, 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝐼 𝑎𝑚, 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝐼 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓"
Còn ông Rochester thì nghĩ rằng Jane không còn họ hàng thân thích, chỉ có 1 mình trên đời nên ở lại làm người yêu ổng đi cũng không sao đâu. Những đoạn đối thoại của Jane vs ông Rochester rất hay, sau bao nhiêu năm đọc vẫn thấy vô cùng ý nghĩa. Ông ấy thích Jane từ lần nói chuyện đầu tiên nhưng không thể hiện gì cả. Rochester giả vờ thăm dò cô đồng thời dẫn dắt cô tự bộc lộ tình yêu dành cho ông. Ông yêu trước nhưng lại có bản lĩnh khiến Jane phải nói ra trước. Đúng là bậc thầy tán gái.
Jane Eyre có thể nói là một nhận vật nữ chính sáng suốt nhất trong số tất cả các cuốn tiểu thuyết kinh điển mà mình đã đọc. Xuyên suốt tác phẩm, dù còn nhỏ hay đã trưởng thành, dù bị ghét bỏ hay được yêu thương, dù nghèo đói hay giàu sang, Jane Eyre chưa bao giờ đánh mất giá trị của bản thân. Jane lựa chọn mạnh mẽ để vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời. Không buông xuôi, không để mặc cho số phận chìm nổi lênh đênh mà tự mình đứng dậy để tìm ra lối thoát cho chính mình. Qua biết bao biến cố, từng bệnh, từng đói khát, từng vô gia cư….Lương tâm cô không hề có một vết ố nào.
Yếu tố Gothic trong truyện này hơi giống giống "Đồi gió hú". Chắc vì 2 tác giả là 2 chị em ruột nên mình thấy vậy không ta. Cảnh dinh thự ma ám mờ mờ ảo ảo, tưởng tượng 2h sáng có người đi qua đi lại trong hành lang mà rợn hết người. Hình ảnh trong "Đồi gió hú" cũng mờ ảo, xám xịt như vậy.
Mình mong tác phẩm này sẽ được bạn đọc, nhất là phụ nữ nên đọc "Jane Eyre" một lần trong đời. Đọc để cảm nhận cái đẹp của văn chương, cảm nhận thế nào là tôn trọng và công bằng trong tình yêu, vượt qua được những cám dỗ, khát khao hướng đến những điều tốt đẹp trong, cuộc sống.
<i>Ảnh được sự cho phép bởi Bridgeman Art Library, London</i>
Ảnh được sự cho phép bởi Bridgeman Art Library, London