mình vẫn còn sống
Hành trình đấu tranh tư tưởng đi khám bệnh và thất bại của cô bác sĩ Mer. Nhưng không sao, tuần sau đấu tranh lại :>
Hi, lại là cô bác sĩ nhỏ và một tuần nữa trôi qua...
Mình vẫn chưa đi gặp bác sĩ, hay nói đúng hơn là mình trốn ... Vậy nên mình chưa update gì ở đây cả.
Mình cũng không muốn tới bệnh viện nữa, mặc dù mình là bác sĩ.

không đến bệnh viện nữa được khônggggg??
Tâm sự chút nhỉ?
Tuần rồi các ca bệnh khiến mình rệu rạo cả thể xác lẫn tinh thần. Những ngày đi làm về chỉ muốn nằm dài, chớp mắt lại tới ngày mai mà chưa kịp làm gì cả.
Mình cảm ơn tất cả mọi người đã hỏi thăm. Mình và các mối quan hệ xung quanh mình (dù ít) vẫn ổn.
Mình không có bạn bè tại nơi làm việc. Bạn bè từ thời đại học vài tháng gặp nhau một lần vì tụi mình ở xa và ai cũng có công việc riêng. Gia đình vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm mình ăn chưa, ngủ chưa. Dù vậy vẫn có những ngày mình không nói chuyện cùng ai cả một ngày dài.
À, dạo gần đây mình cũng vừa bước ra một mối quan hệ kéo dài gần 2 năm. Mình không muốn một ai đó phải chịu trách nhiệm về mặt cảm xúc và tâm lý của mình. Mình cũng không muốn mình kìm hãm một ai đó vì sự trì trệ tinh thần của bản thân. Hơn nữa là, tụi mình nhận ra không còn phù hợp để là tương lai của nhau nữa. Vậy nên, tụi mình yêu nhau xong rồi.
Sơ lược thì là vậy, cả tuần này ngoài làm biếng và làm thinh thì thực ra mình không làm được gì nhiều cả.
Sơ lược thì là vậy, cả tuần này ngoài làm biếng và làm thinh thì thực ra mình không làm được gì nhiều cả.
Vậy nên ngày mai mình dậy, đi sở thú và hoàn thành cuộn film cine còn dang dở trong máy.
Mình sẽ update tình hình về mấy con thú mặp địc trong Thảo Cầm viên cho mọi người cùng xem ở một ngày khác nhé.

Thảo Cầm Viên 30/7/2023 - kodak vision3 500T outdate

Thảo Cầm Viên 30/7/2023 - kodak vision3 500T outdate
Rất cảm ơn mọi người đã ở bên mình.
sài gòn, 19/05/2023

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Thanh Hoàng
[Đã xóa]

Thanh Hoàng
[Đã xóa]

kekeke
xóa đi rồi nhập lại mấy câu vẫn chưa ưng, hóa ra nói ra những điều mình suy nghĩ khó thật. Mong là viết hết cả gốc rễ suy nghĩ của em thì sẽ dễ hiểu nhất.
Ở 1 nơi kha khá xa với Sài Gòn, em cũng đang và đã có những suy nghĩ kì lạ. Em hay nghe các bài giảng về đạo Phật, cũng biết những quy luật này nọ trong cuộc sống, thế nên bất cứ khi nào em muốn chết, em sẽ nghĩ về luật Nhân Quả, về luân hồi chuyển sinh mà không dám chết. Em sợ không biết liệu kiếp sau em có còn được làm người, hay tệ hơn là lại làm một người mà tiếp tục mắc phải những sai lầm, những vấn đề của kiếp này. Nhưng rồi tối nay cũng thật giật mình, khi em không còn nghĩ những quy luật đó quan trọng nữa ... Em thấy không còn thiết sống khi học tập không được như ý, và em cũng không còn hứng thú với yêu đương vì sợ những tổn thương ở bản thân mình sẽ làm khổ cả đối phương. Em tìm mãi, không thấy một lĩnh vực nào khiến em thấy thoải mái cả, nên em nghĩ chết sẽ là giải thoát, em sẽ dễ thở hơn, sáng mai thức dậy không phải học writing, không phải sợ ăn uống giảm cân. Cũng có vẻ là không có ai là chỗ dựa được cho em, nên lí trí bảo là em phải làm chỗ dựa cho mình. Em cố, nhưng mà lỡ đang cố xong em chết mất vẫn chưa thành công thì sao, chắc kiếp sau em cố tiếp...
Cách đây 2 tiếng đồng hồ em nghĩ vậy, cách đây vài giây thì suy nghĩ đó vẫn thế. Nhưng khi đọc bài viết của chị, em cảm giác em đang nhòm vào cửa sổ của phòng mình vậy. Em nghĩ em sẽ sẵn sàng dõi theo chị, đơn giản là đọc, chờ các bài viết của chị, động viên chị. Hành động này hành động kia cũng khá khó nói, nhưng tóm lại suy nghĩ lúc ấy của em là sẵn sàng muốn bay đến, hoặc làm bất kì thứ gì giúp chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Em cảm thấy như thế, thì biết đâu nhìn lại trong chính cuộc đời em, cũng sẽ có người cảm thấy như thế. Sẽ có người sẵn sàng ôm lấy em dù em chưa chữa lành xong, như ôm một bụi tầm gai ấy, dù bụi tầm gai ấy đâm người ta đau nhức, khó chịu dai dẳng. Nãy em còn thắc mắc ai, cái gì sẽ cho em hi vọng. Nhưng giờ em có lại nó rồi, mong chị cũng thế.
Thế nên em rất biết ơn vì đã đọc bài viết này của chị. Nó cho em một góc nhìn mới. Nhân tiện, em vẫn sẽ dõi theo chị trong cuộc hành trình của chị. Em mong sự hiện diện của em ( dù hơi khó để cảm nhận :))) có thể giúp chị sẻ chia chút gì đó :>>>>
- Báo cáo