mình đang mất định hướng cho cuộc đời của mình...
mình viết câu chuyện này khi em bé Roon của mình đã được 7m4 ngày và con đang ngủ giấc đầu tiên trong ngày. ...
mình viết câu chuyện này khi em bé Roon của mình đã được 7m4 ngày và con đang ngủ giấc đầu tiên trong ngày.
bắt đầu thế nào được nhỉ, à thì dạo này em bé của mình cũng đã lớn hơn trộm vía con ngoan hơn ngày nhỏ rất nhiều và sinh hoạt cũng bắt đầu có nề nếp. khoảng thời gian này mình nghĩ nhiều hơn về việc sẽ một vài tháng nữa khi Roon lớn mình sẽ quay trở lại với việc đi làm. mình không phải là người có thể ở nhà không làm gì để phụ thuộc hoàn toàn kinh tế vào chồng.
tuy nhiên, mình không biết bắt đầu đoạn đường mới này như thế nào? mình sinh năm 1997, thời điểm này mình chỉ cách mốc 30 tuổi vài năm nữa thôi. so với thế hệ gen Z bây giờ mình thực sự không thể sánh bằng.
trước khi lấy chồng, sinh con mình cũng từng làm nhiều việc như hỗ trợ kinh doanh trên sàn TMĐT, làm content marketing và cả chứng từ xuất nhập khẩu cho công ty fwd nữa. Riêng việc làm content theo mình đến tận bây giờ vì mình vẫn đang nhận viết bài ở nhà để đầu óc không bị trì trệ.
bây giờ mình nên bắt đầu như thế nào nhỉ? mình muốn học thêm một gì đó mới mẻ để phát triển bản thân, trau dồi kỹ năng trước khi bắt đầu tìm kiếm một công việc mới. nhưng thực sự mình chưa biết phải làm như thế nào? đi con đường nào mới là đúng? và nói một cách chính xác mình đang dần mất định hướng.
mọi người có đang đọc bài viết của mình không? có ai cũng đã trải qua giai đoạn này giống mình không ạ? mình thực sự rất cần một người có thể định hướng cho mình trong giai đoạn này?

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

