
Nguồn: Pinterest
Trải qua gần 2 tuần đầu năm 2024 rồi, mình mới có thời gian để ngoi lên viết một vài dòng, đáng lẽ cái post này đăng vào lúc 31/12/2023 để nhìn lại một năm vừa rồi. Nhưng thôi, dù sao thì muộn cũng hơn là không có.
2023, mình cứ bình yên mà sống trong tcông việc và tình yêu - cái cuộc sống mà trước đó mình nghĩ 6 tháng - một năm sau khi ra trường mình sẽ mãn nguyện khi sống với nó. Vậy là, mình cũng đạt được thật.Đầu năm 2023, mình nghỉ công ty cũ, mình bắt đầu những ngày tháng thất nghiệp đầu tiên - cái điều mà mình luôn chấp niệm rằng, làm báo cáo tôt nghiệp xong mình-không-cần-xin-việc, vậy mà, chính khi đã có công việc rồi thì mình lại chọn rời bỏ nó.
Nhưng không sao, trong cái giai đoạn mà mình phân vân quyết định rời đi hay ở lại, mình có một người bạn đồng hành, lắng nghe mình tỉ tê, khóc lóc. Sau đó mình có gần 1 tháng enjoy với thất nghiệp và bắt đầu học hành, học bất kỳ thứ gì, mình biết mình muốn gì và cứ thẳng tiến để làm được điều mình muốn.Và rồi, trong khoảng thời gian đó, người bạn đặc biệt ấy đã thực sự bước vào cuộc sống của mình, ngỏ ý, muốn đồng-hành-cùng-mình trong những tháng ngày tập lớn tiếp theo. Tất nhiên là, một mình vẫn vui nhưng có người đồng hành thì vui hơn nhiều chứ.
Tháng 3, 2023, mình nhận được offer, một môi trường - một vị trí công việc mà mình đã từng ước ao từ khi mới là một cô bé sinh viên năm nhất. Trong đầu óc non nớt của cô bé năm nhất nói rằng, 4 năm sau, sau khi ra trường, cố gắng vào được đó làm nhé. Và rồi, mình bắt đầu đi làm tại tập đoàn V nọ.Quãng thời gian tiếp theo, mình cứ êm đềm mà sống trong công việc và tình yêu. Sáng đi làm, tối về cắm sạc điện thoại call video với người yêu và chạy tiếp job ngoài (nếu hôm đó có hứng thú).Mình vui, khi đi làm được xếp vào một team mà anh chị thiện lành, mình là em út, được anh chị chỉ bảo. Nhưng mình cũng vô tri lắm, mình cũng báo nữa. Cũng có một vài thời điểm mình thực sự cũng bất lực với bản thân vì những lỗi sai ngớ ngẩn, và lo lắng khi cũng đã gây một lỗi sai bự chảng - ảnh hưởng đến thương hiệu một chút. Nhưng rồi, sau tất cả, mình vẫn đang enjoy với nơi này.
Mình vui, khi lần đầu tiên, có người lắng nghe mình, lắng nghe cảm xúc của mình từng ngày, từng ngày. Lần đầu tiên, mình nói chuyện với ai đó tận từ 10h tối đến gần 3h sáng. Lần đầu tiên, có người call video đàn hát cho mình nghe, và đọc sách cho mình để mình đi ngủ. Lần đầu tiên, sau một giấc ngủ ngon, mở mắt dậy thấy một người chờ sẵn mình thức giấc. Lần đầu tiên, có người chờ và đón mình trước cổng công ty sau giờ tan làm.
Trong một vài khoảnh khắc, những việc mà cậu làm đã thực sự chạm đến trái tim của mình. Mình thực sự rung động, khi cái khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở trước cổng công ty, cũng là lần đầu tiên bọn mình gặp nhau ở một tư cách mới, một thành phố mới (đối với cậu). Mình rung động khi cậu cúi xuống giữa đống người, đi giày cho mình, nắm tay mình mọi nơi mọi lúc, sấy tóc cho đến tận khô, ôm mình vào lòng an ủi mình khi mình nhớ bố, chạy tận 20km đến để chạy deadline cùng mình khi mình nói quá bận.
Giữa tuần, cậu tranh thủ tan làm sớm, đón mình đi ăn, đi dạo một vòng, cậu hay nói đùa là “đi sạc pin”, ừa thì cũng đúng :)). Cuối tuần, cậu đón mình trước cổng nhà, cùng mình lượn lờ khắp thành phố, làm những điều mà mình đã note vào cuốn sổ là mình sẽ làm với người yêu tận những năm 2022. Ngày mưa cuối tuần, bọn mình cuộn tròn trong chăn ấm, đầu kê tay bạn, cậu ôm trọn mình vào lòng, ngủ ngon. Nhưng đến 5h chiều là vẫn phải bật dậy để đi lễ với cậu.
Có lẽ, để nói về tình yêu, mình phải viết thêm một bài nữa quá.

Nguồn: Pinterest
Cuối 2023, mình học được bài học lớn đầu tiên trong tình yêu. Chấp nhận - Buông bỏ. Mình chấp nhận, cậu sẽ rời đi và không đồng hành được với mình trong những tháng ngày sắp tới. Mình buông bỏ sự hy vọng rằng một ngày bọn mình sẽ được đồng hành cùng với nhau. Sau đó là những tháng ngày mình đau, nhớ, khóc, và rồi mình tự học cách chữa lành cho bản thân, quay về với bản thân. Đến bây giờ, sau hơn 1 tháng chia tay, mình chưa tự tin là mình ổn, đâu đó vẫn còn nhớ về cậu, nhớ về kỷ niệm đẹp đẽ ấy, nhưng rồi, mình cũng vẫn tin là mình sẽ ổn hơn.
Mình cũng gặp một chút trục trặc trong công việc, nhưng may mắn mình vẫn còn có anh chị đồng nghiệp, có mẹ, và có bản thân mình giúp đỡ, động viên mình vượt qua.

Nguồn: Pinterest
Kết thúc 2023 có lẽ là một dấu trầm buồn, nhưng, mình tin đó cũng chính là bướt ngoặt để mình nhận ra và đón nhận: không-phải-lúc-nào-cuộc-sống-cũng-sẽ-êm-đềm-như-vậy-đâu.Và bây giờ, mình bắt đầu những ngày đầu 2024 thật nhiều điều đáng để mong chờ.8 tiếng văn phòng vừa làm vừa học, để hoàn thành KPI, để không phụ lòng anh chị mong mỏi, để mình được phát triển hơn.Tối đến, dành thêm một chút thời gian để học thêm và làm thêm tích vào quỹ tiết kiệm một ít. Mình còn muốn nhiều thứ lắm, nên mình phải nghiêm túc hơn thôi.Và rồi, mình chỉ còn một vài chục phút trong ngày để nghĩ về tình yêu, mình nhớ về cậu thêm một vài ngày nữa. Nhớ xong, cũng có lúc khóc lúc không, nhưng rồi cũng để đó, chẳng làm gì cả, chẳng hy vọng, chẳng mong cầu. Mình nhớ, là chứng tỏ tình yêu đó đẹp rồi, đúng không?Cảm ơn và tạm biệt 2023 đáng nhớ, bắt đầu 2024 và chiến đấu hết mình với những mục tiêu mới thôi nào.
12.01.2024
(bài viết được viết vào ngày đầu năm 2024, hồi ức lại năm 2023, thời điểm mới ra trường và bắt đầu đi làm, giờ reup lại để lâu lâu nhớ về)

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này