2022, mình đi, học, làm
mình mất vài mối quan hệ. bởi, ngay lúc đó bản thân mình muốn vậy, không muốn níu cũng chẳng muốn buông. thì sự nhập nhằng đâu bao giờ mang lại kết quả tốt đâu. âu, dù có cho xử sự lại mình chắc cũng sẽ xử sự như vậy. nhưng, mình trân trọng những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp của mối quan hệ đó. ít hay nhiều cũng mở thêm vài cm cho vòng tròn mối quan hệ của mình.
mình chưa dành thời gian chăm bón cho vài mối quan hệ cũ. nó không úa tàn, không chết đi, nhưng lại chẳng phát triển. họ dần quên đi mình. và bắt buộc phải thực sự chăm bón lại nhiều hơn, phải thực sự lớn hơn.
mình chuyển ra trọ. mình lười nấu ăn, mình hay thức khuya và dậy trễ. mình phải thay đổi rồi.
mình té xe nhiều. vài vết thẹo ở chân vẫn còn in dấu, để nhắc nhớ về sự cẩn thận của bản thân.
mình vẫn chưa hoàn thành được những mục tiêu trọng điểm. để bây giờ phải giải quyết những hệ luỵ về sau.
Chùa Thiên Mụ, Huế 2022
Chùa Thiên Mụ, Huế 2022
mình đã có thêm những chuyến đi. mình quay lại Đà Lạt, xứ sở mà mình thân thuộc hơn tất thảy nơi nào khác ngoài quê mình. trở lại với một trái tim và khối óc khác 3 năm về trước. nhưng rồi sự thân thuộc vẫn còn đó và vẫn còn một chút nhói trong tim. hình ảnh gia đình mình ở thành phố này vẫn còn in dấu.
mình đến cố đô vào một ngày tháng 9 trời miền Trung nắng mưa bất chợt, ghé bảo tàng Chăm Đà Nẵng với chiếc váy nâu hợp vibe. mình đi dạo dưới cầu Rồng ngày chú Rồng phun nước, lửa. mà quay lại SG khi chưa đi được biển. về SG với một vài chuyến thăm thú nhỏ.
mình đi học. những tín chỉ cuối cùng của thời sinh viên. vậy mà mình không nhẹ nhàng hơn mấy. áp lực hơn vì phải gắn nhiều trách nhiệm cao hơn với một vài tập thể.
mình đi làm. những môi trường mình đều học hỏi thêm được một ít. mình nhìn nhận sự nỗ lực, được trao cơ hội và ngộ ra nhiều điều.
mình có quà cho mẹ. mình gọi điện về nhà nhiều hơn với hai bà. mẹ và hai bà đã đỡ lo về mình hay chưa mình cũng chẳng biết nữa.
mình được đi thi. một sự cố gắng đáng được ghi nhận và tự vỗ tay cho bản thân mình. nhờ đó, mình có thêm nhiều điều. tạo động lực cho mình đi xa hơn.
mình có thêm vài mối quan hệ. mình có thêm bạn bè ở Hà Nội. ít nhiều đều cho mình những câu chuyện và bài học tuyệt vời.
31.12.2022
(bài viết được viết vào một chiều cuối năm 2022, hồi đó mới năm 3, bắt đầu đi thực tập, giờ reup lại để lâu lâu nhớ về)