midnight's decision
em à! nếu như mai phải đi học sớm hãy cứ cười cho a nha vì nước mắt trên mi là xấu á, cứ cười cho a xem. không ngờ đây là bài hát cuối...
em à! nếu như mai phải đi học sớm hãy cứ cười cho a nha vì nước mắt trên mi là xấu á, cứ cười cho a xem. không ngờ đây là bài hát cuối cùng a và e nghe chung với nhau nhỉ.
bỏ lỡ một người con gái hết mực yêu thương mình là điều quá khó khăn với a. Nhưng như e nói " what will be, will be", a cũng cố gắng vượt qua được nó. Chỉ có một điều a rất hối hận là đã không cùng e cố gắng tiếp, a đã qúa dễ từ bỏ những thứ mình thấy ko ổn.
Em là một cô gái tốt rồi e sẽ tự có cho mình ngừoi tốt và yêu thương e nhiều hơn cách e đã bao dung a.
Anh đã yêu bằng lí trí nhiều hơn trái tim, anh dồn nén nhiều thứu giành riêng cho mình, không giải phóng những con virus tinh thần làm a khó chịu. Điều đó đã làm con người anh mất đi sự tự nhiên, không còn biết trái tim mình đang nói gì nữa.
a luon hành động một kiểu gì đó luôn làm cho người yêu a rất ngại có thể là còn sợ a nưa.
nốt tuần này là gần như anh xong hết môn thi của mình r, chỉ còn tiếng Nhật, nên từ sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. bận rộn thì ko sao, nếu mà rảnh hơn a lại thấy mình chênh vênh, không biết bản thân nên làm gì, học gì, sẽ ra sau khi sắp ra trường r.
nay e thi và a thì ở quê. không hiểu sao lại có suy nghĩ đưa e đi thi ạ. chắc a phải bình tâm lại, cho đầu óc thoải mái thì mới thống suốt đưoc. mọi hành động sai lầm đều có thể xảy ra.
Cảm ơn sự quan tâm, ân cần, bao dung và đã yêu anh hết mình. những ngày trời mây mù cũng như ngày nắng. Những lờ nói hay hành động tổn thương e, vì a bt e sẽ luôn tha thứ, nên a mong nó sẽ là nhưng bài học giúp a thêm hoàn thiện con ngừoi mình hơn từng ngày.
giờ nay em cũng bắt đầu đi thi r, a thì sắp vào lớp học on r , a cố viết một số ít dòng vì sợ ko bt bao h a ms viết được.
Bye, pro.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này