sau nửa tháng vật lộn với đống ý tưởng nhùng nhằng trong đầu rồi tới nửa đêm ngày thứ 15 vẫn chẳng thành hình cái gì, quyết định làm việc dễ hơn. xem lại một phim từng xem

lý do xem lại là cho não nghỉ ngơi đỡ phải làm việc vì nội dung biết trước rồi - ai cũng thích làm những việc biết trước kết quả. chứ ai như biden và trump, lớn đầu còn chơi trò ú oà đau tim. quan trọng hơn là hết phim đỡ phải lắc đầu “bỏ mẹ 2 tiếng, phim chả có vị gì”.

the dark knight(2008) - thôi, hơn 20 lần rồi; godfather - thôi, thuộc cả từng câu thoại của bố già rồi; django unchained - thôi, main mà da đen là ghét rồi; xem phim nào mà có tí chiến tranh, có tí yêu đương nhẹ nhàng ý

trong phim hoa cỏ may của việt nam, bối cảnh hậu chiến, có đoạn kể về bà mẹ có chồng chết vì chiến tranh. bà ở vậy nuôi con trai lớn. con trai lớn lên cũng đi lính rồi chết. may(hay xui) là trước đó kịp lấy vợ và sinh con. và theo lẽ 'thường tình' cô vợ ở vậy thờ chồng. cô vợ này được một anh thương binh thương yêu chân thành và theo đuổi nhiệt tình nhưng cô nhất-mực-từ-chối. rồi bà mẹ chồng lấy đó làm cớ để đêm nào cũng ỉ ôi con dâu lăng loàn này nọ. mỗi đêm, bà thường hát cho cháu trai nghe, lúc hát bà thường nói - ‘hồi xưa bà đẹp và hát hay lắm’,..rồi ánh mắt bà nhìn về xa xăm...ánh mắt bà buồn + tiếc nuối. nhưng đến sau cùng,  bà lại tiễn con dâu tới tận khuất cổng làng “mẹ đã chôn vùi cả thanh xuân ở đây, con hãy đi tìm hạnh phúc cho mình”

thế nên mình quyết định xem “michael bay - trân châu cảng(2001)”
nữ chính
bối cảnh phim là chiến tranh thế giới two, khi đại nhật bản đế oánh sấp mặt anh em hải quân mỹ tại trân châu cảng

đặc sắc nhất phim là cảnh máy bay nhật bắn phá tan hoang mấy con tàu sân bay của huê kỳ, xem đoạn này nó sướng tê người vì sự ê chề của quân đội mỹ. mặc dù nhiều đoạn hơi thiếu logic tí nhưng không sao - phim mỹ mà
phim kể về anh chàng trước khi đi lính nắm tay thề thốt các kiểu với cô người yêu “mai mốt anh về”. rồi như bao anh chàng xui xẻo khác, 3 tháng sau, giấy báo tử điền tên anh được gửi thẳng tới địa chỉ cô gái. cô nàng biết tin, buồn quá - quay sang yêu bạn thân của người yêu - chẳng hiểu kiểu gì, ít bữa sau ông main kia thoát chết mò về, thấy cảnh người yêu với bạn thân tình tứ. buồn ghê - anh đi uống rượu, rồi ông bạn thân kia tới quán rượu, 2 bên trao đổi chiêu thức các kiểu. xong đến cảnh đặc sắc trên kia(nhật oánh mỹ). mỹ tuyên bố tham chiến, 2 ông này được cử đi trả thù. trước đêm đi, cô gái tới gặp main và bảo rằng “tận sâu thẳm trong trái tim, em yêu anh nhưng em chọn Danny(tên ông bạn thân) làm người gắn bó” và bonus phát chốt, “em có bầu với danny rồi nhưng đang giấu, anh hãy bảo vệ danny an toàn quay về nhớ”

rồi ra trận, bắn nhau ì xèo, ông bạn thân đỡ đạn cho ông main rồi chết, trước khi chết ông main báo tin là mày có thằng thắp hương rằm với mùng 1 rồi, ông phụ nhắm mắt, cười rồi đi. ông main oai hùng quay về nhà đính kèm mấy cái huy hiệu lấp lánh với hũ tro, báo tin cho cô gái là thằng người yêu mới của cô chết rồi, chúng ta quay về bên nhau nhé. thế là 2 người cùng chăm sóc đứa con trai của cô gái và bạn thân vừa sinh rồi sống hạnh phúc bên nhau. end phim

“bỏ mẹ 2 tiếng, phim chả có vị gìiiiiiiii”

từ xóm dưới vọng lên, tiếng trống kèn đám ma càng về đêm lại càng rõ, nghe bảo là “vợ liệt sĩ” nào đó vừa qua đời,... bà 1 lòng thờ chồng, ở vậy không con cái.  người ta tôn vinh và ngợi ca bà...

thôi, đi ngủ,...