thực ra mình éo nghĩ dc title của bài này, thôi thì nhân dịp cảm thấy AI sắp thay thế knowledge worker là mình (ví dụ thông qua việc lovable và cursor thay thế được chục man month code MVP :))) thì mình sẽ viết tiếp 5 mục tiêu mình muốn hoàn thành trong thời gian ngắn hạn tới.
reflect lại 5 mục tiêu đầu đã đề ra thì đã hoàn thành 2/5. cố lên :))) from 0-1 is tough. với mình cũng nghĩ set tối đa 10 thôi không loạn mất.
Mục tiêu 06: Tập lái xe ô tô lại
Thề thấy thi lái xe bây giờ khó zl mới thấy may mà mình đã thi lấy bằng 5 năm trước =)))) giờ tập lái lại thui hihihi mong là sẽ đi được ra đường cho chủ động
Mục tiêu 07: Học Barista
Ồ mình có một mong muốn khi nào rảnh hoặc (mong là không) thất nghiệp thì mình sẽ đi làm tại 1 quán cà phê nhỏ xinh chill chill nào đó để pha chế. hoặc ít nhất cuối tuần có thể tự pha cho bản thân 1 cốc cà phê và nằm như 1 con mèo lười đọc sách hoặc xem phim. mình cũng có plan mua máy pha cà phê để ở nhà. hew hew đã tìm hiểu để học nhưng sự ưu tiên chưa cho phép (vì mỗi lúc chỉ thực hiện được 1-2 mục tiêu).
Mục tiêu 08: Xác định lại mục tiêu nghề nghiệp
Interestingly mình đã có một tuần nghỉ lễ có output khi vừa nghỉ ngơi thực sự nhưng cũng shape lại định hướng công việc. Mình vừa thấy bản thân nhanh và chậm nhưng có lẽ may mắn vì có những người mentor làm cùng ngành chỉ ra cho mình để mình không lạc lõng hoặc chơi vơi. Mình không tiện nói ra mục tiêu sắp tới nhưng mình đang tìm hiểu để verify nó, nếu làm được thì nó đi xa hơn cả mục tiêu cũ mình đã verify không phù hợp :)) Người anh mình đã bảo rằng mày là đứa đứng giữa ranh giới của rất thông minh và rất ngu (dm cay zl =)) nhưng có cả 3 yếu tố nền tảng tri thức tham vọng hội tụ nên cố gắng :)))))
Mục tiêu 09: Quyết tâm close 1 business
Liên quan tới mục tiêu 08, mình bị "kiến thức nhiều" nhưng "trải nghiệm ít" trong kinh doanh. Về đường dài giá trị career không nhiều nên cần close 1 business của bản thân để "season" hơn. chẹp. k biết mô tả như thế nào nhưng ai làm consultant chắc hiểu ý mình.
Mục tiêu 10: Xây dựng lại quỹ khẩn cấp
Mới chợt nhận ra có 1 năm tiêu tiền bạt mạng vì quá stress cũng như có plan học lên cao nên bao nhiêu saving cũng bay đi. Quỹ khẩn cấp về 0 nên cần gây dựng lại. Personal finance cơ bản mà cũng quên:) sống cảm xúc mệt mỏi vcc
bye

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất