lời gửi cho các bạn, cho tập thể lớp.
Bản thân mình cũng có những ngày tồi tệ, vì mình muốn ước ao đi học đại học, nhưng vì vấn đề về tài chính, mình cũng hối tiếc vì điều...
Bản thân mình cũng có những ngày tồi tệ, vì mình muốn ước ao đi học đại học, nhưng vì vấn đề về tài chính, vấn đề mà lúc khi đi ra ngoài, mình cũng thương cha thương mẹ. Mà đến lúc ba mẹ già yếu, mình cũng lo lắng, nhưng tiền bạc cũng hong dư dả gì,
Mình biết là mình đi đại học, mà cũng vì vấn đề đó, mình cũng hối tiếc thật sự
:(
Còn những người bạn của mình
Thúy An
Quỳnh Như
Ti Na
Trần Huyền
Y Diễm
Bình An
Trần Thảo
từ đầu năm cho đến tận ngày nay, tôi vẫn nhớ những điều đó, những khoảnh khắc đó cho bản thân mình.
Mình yêu mến tất cả các bạn vì một, hoặc nhiều ngày để cho mình có thời gian để mà có sự chia sẻ cùng với các bạn, làm cho mình có cảm giác động lực của mình lớn hơn.
Quá khứ của mình cũng không tươi tắn gì mấy hơn các bạn, nhưng hôm nay mình đang làm điều gì đó tích cực cho bản thân mình hơn, để bước vào một con đường mới cho chính mình.
mình cũng xin tạm gác ở trường đại học ngoại ngữ này, vì môi trường này vẫn là một bài học lớn để làm cho mình có cảm giác vui vẻ hơn!
Còn các bạn, mình vẫn gặp các bạn, giữ liên lạc với các bạn, nhưng vì có nhiều lúc khó khăn, nhưng mình vẫn giữ liên lạc với tất cả các bạn, và mình cũng tôn trọng sự khác biệt này với các bạn hơn.
Chúc các bạn nhiều :)
looking forward to see you guys again.
KHANG





Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

