Thời điểm cuối năm, người người tất bật kiếm tiền tiêu tết, còn tôi lại tạm gác lại công việc và đi tìm cái ý nghĩa để bước đi tiếp những bước tiếp theo trong sự nghiệp.
Tôi đã kiên trì với công việc của mình được 2 năm 7 tháng và cũng vượt qua được nhiều thời điểm khó khăn. Là một chủ shop bán sản phẩm ngách và tự đi thuê gia công, tôi tự vận hành mọi việc 1 mình, không đồng nghiệp, không giờ hành chính, tôi khá tự do và có cho mình nhiều thời gian rảnh.
Tôi cứ một mình một đường và bước đi, tự quyết định và giải quyết vấn đề trên con đường của mình. Bên cạnh sự tự do, tôi có cả sự cô đơn, những mất mát không ai gánh vác chung và cả những lúc mất định hướng như lúc này đây.
Một ngày cách đây không lâu, những mất mát dạy cho tôi sự nhẫn nhịn nhưng cũng lấy đi mất của tôi sự nhiệt huyết. Để tôi phải dừng lại mà thắc mắc " mình đang làm những điều này để làm gì? ".
Tôi biết rằng những mất mát rồi sẽ lại kéo đến. Và nếu tôi sợ hãi, tôi sẽ phải từ bỏ con đường tôi đang đi.