có một kiểu con trai ít nói, không bao giờ chịu mở lời trước nhưng khi có người chủ động nói chuyện thì lại rất cởi mở đáp lại ^^,  có kiểu con trai sau giờ làm căng thẳng chỉ thích ở nhà,  ở nhà lướt web, lười đi chơi, đường thì chỉ biết từ nhà tới chỗ học,  từ nhà tới trường, ngoài ra thì ngố đường kinh khủng. Có kiểu con trai nhắn tin làm quen là chỉ nhắn 1 mình bạn nữ ấy, tới khi theo đuổi không được thì mới thôi, mà đã thôi là thôi hẳn chứ không có muốn kết nối lại,  kể cả bạn nữ có bật đèn xanh đi nữa cũng không muốn nối lại. Có kiểu con trai không biết tán gái, có kiểu con trai 26 tuổi vẫn chưa có một mối quan hệ gọi là yêu đương.  Không biết có bạn nữ nào chịu quan tâm 1 cậu trai như này không nữa.