từ ngày em gái mình sang ở chung, mình thấy thế giới này nó màu đen càng đen
Mặc dù biết người với người tương tác qua lại với nhau để tạo sự hữu ích cho nhau, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. (Cách mình dùng từ như này còn tích cực).
Nói trắng ra là lợi dụng và sử dụng nhau để sống sót.
Mình đang sống và tiếp xúc với bạn bè hay tất cả các mối qh đều rất lâu dài và bền vững. Các video, ảnh chụp trong máy của mình cho đến bây giờ, mình đều cảm nhận được cảm xúc vui vẻ, tích cực. Mình chỉ chọn chơi với ai khiến mình không phải suy nghĩ, đem lại cho mình năng lượng không sân si. Mình ghét những người nói xấu sau lưng người khác.
Nhưng mà em gái mình, nó nói nó cũng không thích Mẹ, nhưng Mẹ mình lại quý nó hơn mình. Vì nó không để cảm xúc hay mong cầu tình thương gì từ Mẹ cả, nên bị mắng hay gì nó cũng không quan tâm. Lúc nào nó muốn ăn gì, làm gì thì nó Ới Mẹ, Mẹ đáp ứng cho nó thì oke, bữa sau nó quan tâm lại.
Mình đi làm, nấu ăn, dẫn nó đi gặp bạn bè của mình, cho nó biết những thứ trải nghiệm mà hồi xưa phải mất hơn 6 năm mình mới được thử.
Đợt nó nói mình, nó thao túng mình nấu ăn cho nó. Nói mình đi làm chỉ để công ty lợi dụng. Yêu đương thì chả được ai cho cái gì.
Thật ra thì mình cũng thấy sơ sơ mấy cái đó rồi. Vì mình cũng có tốt đẹp gì đâu, tôi cũng có những toan tính cho riêng mình, nhưng mục đích của tôi vẫn có nghĩ cho mình và cho người khác.
Giờ tôi muốn đuổi nó ra khỏi nhà vì nó chả khác gì Mẹ tôi cả, nhưng không được. Họ chính là THỰC TẾ CUỘC SỐNG.
Nhưng góc nhìn của họ nó đen tối và lợi dụng quá đi. Sao mà tôi đẻ ra với góc nhìn công lý thế không biết.
Nếu không có tôi nỗ lực, thì họ đã không thể sống tích cực lạc quan, có những trải nghiệm và thoải mái hơn trong cuộc sống.
Cả P (người tôi cho rằng thông minh, điềm tĩnh, xảo quyệt, biết ăn nói) nữa, mặc dù tôi cố lờ đi, tiêm vào mối quan hệ những suy nghĩ gắn kết nhưng những dấu hiệu khiến tôi cảm thấy bị lợi dụng vẫn không bớt. Công ty thì tôi nghĩ mình bỏ công, ngta trả lương, mình mới ra trường mà, nhưng khách hàng cứ bảo tôi: Mày đổi chỗ làm đi, nghĩ cho tương lai khi còn trẻ!
P bảo tôi: (mày) bán mình cho tư bản
....
ờ tư bản cho t những dịch vụ, con người hên xui...
còn m t thấy m đang hút đồng bào á.! Nhưng thôi.
Tôi đã tìm ra người giống P thông qua Tiktok. Con bé có ny giống P, thằng cu kia cũng có những sở thích y chang P.
Con bé mới nói với t:
ê bà ny bà có chiều bà ko, chứ t ghè ổng miết.
xong từ lúc kết bạn, ngày nào t cũng thấy bé nó khoe quà cáp.
Điều này khiến tôi đâm chán cái mqh với P liền.
Giờ hết yêu được rồi, nhìn đâu cũng thấy: đang bị người khác soi mói, phán xét, lợi dụng í😖😖😖😖
Mặc dù đã xem tất cả bản đồ sao, tử vi, thần số học, tra trên các mạng xh, mình chỉ có thể: Thôi, sống ẩn.
Từ ngày nhìn góc xã hội đen tối, mình không còn cảm giác bị phản bội hay tức tối, giận dữ nữa.
Nhưng mình cũng hết thấy vui luôn. Hehe, kiểu thấy ai cũng dẫm đạp, khinh nhau ra mặt mà sống ấy.
Tôi vẫn muốn sống mà. Đừng lấy đi những ánh sáng trong cuộc sống này được không...