kinh nghiệm học đại học: học đại học nó không khó nói chung thi nó ra trong slide cả nhưng nó học rất nhanh phải công nhận như vậy
cảm giác nhanh hơn nhiều lần so với học phổ thông, nhưng nó cũng ko cao siêu nó chỉ yêu cầu hiểu là được giống hồi cấp 3 cực kỳ nhưng hồi cấp 3 có thầy dạy
thêm nên đâm ra điểm cao, lên đại học học cái gì học hiểu xong ko học nữa tổng kết kiến thức rồi vứt đi
làm cách nào để có thể hiểu nhanh kiến thức đại học đây là 1 vấn đề
ko thể nào hiểu kiến thức của 2 chương đại học cả trăm trang chỉ trong 3 ngày được
nó kiểm tra toàn bộ vấn đề trong slide nên cái nào cũng phải học hết, đề thi thì rất cơ bản y như trong slide
học đại học không yêu cầu chăm chỉ miễn mi hiểu được toàn bộ vấn đề là được
nếu ban đầu chưa hiểu gì cả thì cần nỗ lực gấp 10 lần để hiểu rồi ngồi chơi xơi nước thôi
1 môn học nó có từng đấy vấn đề từng đấy trang sách miễn trước khi kiểm tra làm sao mình hiểu được từng đó vấn đề là được
còn hiểu là nhìn được cầm được, tưởng tượng được
What i read, what i saw, what i heard and what i chose define who I am. All of those things make my thoughts. Basically i don't think anything new, i just collect as
much as possible from people then combine them. Think less, feel more, it also gets meaning to me somehow :Đ
khi học 1 cái gì mới thì học bài bản đi đọc từng chữ nghe từng chữ học từ người có kinh nghiệm đọc và tưởng tưởng ghi nhớ phân tích vấn đề
vấn đề mới-> hiểu ->biết ->easy :cần thời gian học đúng cách:, nó quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó vấn đề chứ có phải phát minh mới gì đâu
-vậy hồi trước đến giờ do mình chưa biết cách học chưa biết cách tư duy dẫn đến không hiểu chán nản và thất bại
làm gì cũng đòi hỏi là phải hiểu phải hiểu học phải hiểu cuộc sống thì khi đó cuộc sống mới như mình mong muốn chứ không phải cố gắng là được đâu
cái này cậu đã trả rất nhiều máu cả thời gian tiền bạc vô số, cả đau đớn thức đêm thức hôm bao nhiêu lâu để tìm ra được cách học đúng, giờ biết cách học rồi nên thời
gian phân bổ phải hiệu quả, lên đại học mà muốn có được học giống như hồi đi học thêm chỉ có lên học mấy cái như edx....
-cái cuối học xong đại học thì có được gì
+có thể nghe, nói đọc viết tiếng anh ko
+có kĩ năng mềm không và các kĩ năng quản lý thời gian, sắp xếp chuẩn bị, có những kinh nghiệm gì, 
+có được những mối quan hệ nào
+chuyên ngành như thế nào và con người có đủ sức khỏe làm việc ko
-trên đời này không doanh nghiệp nào không muốn tuyển người tài có khả năng nhưng khi không phải chúng ta thì hãy hỏi chúng ta có đủ khả năng không
để đi học đại học chúng ta đánh đổi rất nhiều thứ nên hãy làm sao cho nó thật xứng đáng. tất cả mọi thứ trên đời này đều là đánh đổi. chúng ta đổi thời gian học để làm 1 cái gì đó trong vòng 4 năm mà 1 đời người được mấy lần 4 năm, bạn đánh đổi làm sao đừng đánh đổi quá nhiều thời gian và sức khỏe để chỉ đi học đại học
còn dưới đây là link cách học mình cũng thấy hay và khá chi tiết nên đặc biệt chú ý học đại học luôn học trước có nghĩa là ngay tuần đầu tiên bạn học luôn cả học kỳ luôn chứ ko đợi được đâu, tuần nào cũng dăm 3 cái đồ án deadline đủ kiểu chứ không phải ngồi chơi đâu chưa kể bài tập về nhà...
ra ngoài người ta trả tiền cho khả năng của mình, đi tiệc cưới 15k/h, bác sĩ nếu giỏi mở được phòng khám 5 triệu 1h, mà khả năng ở đâu ra là do kĩ năng mà chúng ta thu lượm được. như ta...đối với xu hướng thế giới mở qua internet hiện nay tiếng anh nó quá quan trọng, chúng ta học cái gì thì hầu như có trên internet và tiếng anh cực kì quan trọng bởi vì chúng ta là 1 nước nói chung vẫn là nước nông nghiệp, nên tài liệu khá là ít và không chuẩn xác và chuyên sâu như tiếng anh, nên bây giờ mà biết tiếng anh có nghĩ đi trước người ta mấy năm